• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lời cầu nguyện Phật Quang
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 103
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 103
  • Sau

32Cầu nguyện cho người lữ hành

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Thường nghe người ta nói rằng:

“Đọc vạn cuốn sách chẳng bằng đi vạn dặm đường!”

Từ lâu con đã hướng đến cuộc sống tiêu dao như thế.

Thiện Tài đồng tử 53 lần đi tham vấn các bậc thiện tri thức, thật đáng để chúng con học tập.

Tổ sư của các đời hành cước vân du, là tấm gương để chúng con noi theo.

Chỉ lo lắng cho hành trình đi lại bằng tàu hỏa, máy bay, v.v. xảy ra tai nạn đáng tiếc!

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin hãy ban cho chúng con bình yên để hân hân hoan hoan xuất hành,

bình bình an an quay về.

Con xin chí thành tha thiết thưa với Ngài về mục đích cuộc lữ hành của con: Con muốn bổ sung tri thức, học tập lễ nghĩa;

Con mong muốn biết thêm được nhiều điều mới, rộng kết thiện duyên.

Trong cuộc lữ hành đó, thưa Đức Phật vĩ đại!

Xin Ngài cho con có cơ hội bồi đắp nhân duyên;

cho con có phúc báo nhận được sự trợ duyên của mọi người.

Xin Ngài cho con biết được cảnh đẹp và phong tục lạ của thế gian;

cho con thông hiểu được nhân tình thế thái.

Con xin cảm tạ Ngài đã gia hộ;

Cảm ơn sông núi, nước non đã mang lại cảnh sắc tươi đẹp cho con thưởng ngoạn;

Cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho con con đường du ngoạn thông suốt, an nhiên;

Cảm ơn trời xanh, mây trắng đã cho con tự tại bay bổng;

Cảm ơn cây cối, hoa cỏ đã cho con cảm xúc tươi vui, hạnh phúc.

Thưa Đức Phật từ bi vĩ đại!

Để có được một chuyến đi ý nghĩa con phải cảm ơn người thân,

vì nhờ sự giúp đỡ của họ, con mới có cơ hội xuất hành.

Con cũng muốn cảm tạ các bậc thiện tri thức,

vì sự tác thành của họ nên con mới có sự thuận lợi hôm nay.

Xin cảm ơn những người đã chia sẻ công việc,

để con an tâm, không lo lắng lúc đi xa;

Xin cảm ơn những người đã giúp đỡ để có được thiện duyên,

cho con nhận được nhiều sự ưu đãi.

Thưa Đức Phật từ bi vĩ đại!

Trong lòng con tràn đầy sự hoan hỷ và lòng biết ơn.

Suốt thời gian đang xuất du bên ngoài, xin Ngài gia hộ cho con được bình yên, mọi việc trên đường đều hanh thông, thuận lợi.

Thưa Đức Phật từ bi vĩ đại!

Xin Ngài hãy tiếp nhận lời nguyện cầu của con!