Đức Phật từ bi vĩ đại!
Thời khắc chứng ngộ trên tòa Kim cang, Ngài đã dõng dạc tuyên bố: “Vạn pháp đều do duyên sinh”.
Từ đây thế gian có ánh sáng quang minh mới,
nhân loại có thêm niềm hy vọng.
Ngài muốn chúng con nhận thức rõ tầm quan trọng của nhân duyên,
rồi từ đó biết rộng kết thiện duyên.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Từ lúc quy y với Ngài,
con không mảy may do dự tiếp nhận chân lý của Ngài.
Đặc biệt “rộng kết thiện duyên”,
chính là việc làm tốt đẹp con vâng theo lời Ngài dạy.
Chúng con,
có người tình nguyện ở trong bệnh viện, chăm sóc các bệnh nhân;
Có người làm cảnh sát trên đường phố, chỉ huy, điều tiết giao thông, đem lại sự thuận tiện cho người người đi lại;
Người thì giúp đỡ người già kẻ yếu viết thư, đọc báo, phục vụ việc vặt hàng ngày;
Có người phát tâm vào các tự viện quét dọn nấu ăn,
hướng dẫn khách tham quan.
Chúng con có lúc dùng nụ cười hiền hòa;
Có lúc dùng lời hay, ý đẹp;
Có lúc dùng khích lệ hoan hỷ;
Có lúc dùng hỗ trợ, giúp đỡ để “rộng kết thiện duyên”.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Chúng con thấy nơi các tự viện,
mọi người đều vâng theo lời dạy của Ngài “rộng kết thiện duyên”.
Người thì thiết kế, xây dựng phòng xá cho người qua đêm;
Người thì thành lập trường học cho học sinh học tập;
Người thì trang trí làm đẹp cảnh quan môi trường, kiến tạo sinh thái;
Người thì trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.
Chúng con cũng thấy nhiều nhà sư, hoằng hóa muôn nơi “rộng kết thiện duyên” cho nhiều người hiểu đạo lý;
Có vị giảng pháp thuyết trình chia sẻ lời Phật dạy;
Có vị bôn ba bận rộn, tham gia cứu trợ thiên tai bão lụt, giúp đỡ người hoạn nạn;
Có vị ở trong trại mồ côi nuôi dạy các em hoàn cảnh bất hạnh;
Có vị ở trong viện dưỡng lão chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi.
Có những vị tín chúng ở nhà,
thông qua đạo tràng cùng nhau tu tập, hồi hướng phúc lành đến tất cả;
Có người thành lập tổ chức từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó, cô độc;
Có người thiết kế tạo ra các công xưởng nhà máy,
tạo công ăn việc làm cho mọi người, tăng gia sản xuất;
Có người in ấn kinh sách chia sẻ trí tuệ đến nhân loại;
Có người xây cầu, đắp đường,
một số tặng đèn, nấu cháo hỗ trợ người đi lại;
Có người xây dựng đình hóng mát cho người dừng chân nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình.
Họ vì “rộng kết thiện duyên”,
mà bố thí chăn bông, mang lại sự ấm áp cho những gia đình nghèo khổ;
Có người cho gạo, lương thực giúp đỡ những hộ khó khăn;
Có người tặng nước tương, đem lại hương vị thơm ngon cho cư dân miền núi;
Có người tặng dụng cụ học tập, tạo điều kiện cho học sinh vùng cao, xứ lạnh.
Một câu nói hay giống như lò sưởi ấm ba tháng đông;
Tia sáng của ngọn đèn trong đêm tối giống như vầng thái dương chiếu sáng khắp bầu trời;
Một miếng cháo, miếng cơm cũng cứu giúp người qua cơn đói khát;
Một cây dù cũng giúp được người qua đường tránh gió mưa, nắng cháy.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài gia hộ cho những người bố thí và người được nhận,
giúp họ cảm thấu được sự dung hòa của pháp giới,
thể hội được chân tâm của con và mọi người.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con!