Đức Phật từ bi vĩ đại!
Đệ tử chí thành chí thiết phủ phục năm vóc sát đất,
hướng về Ngài xin phát lồ sám hối. Từ đời vô thỉ cho đến ngày nay:
Thân của con tạo nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói lời không chân thật nhiều “không thể kể xiết”;
Khẩu nghiệp của con nói lời khó nghe, nói lời chia rẽ “kể không cùng tận”;
Ý nghiệp của con chất đầy tham lam, sân hận, si mê “không bờ, không bến”.
Nay con chỉ biết nương vào oai thần gia hộ của Ngài,
xin cho con có sức mạnh để ăn năn sám hối.
Con chỉ biết nương vào dòng nước pháp của Ngài,
gột rửa những vết nhơ tội lỗi sâu thẳm trong tâm con.
Hồi tưởng lại thời thơ ấu,
con chưa biết lẽ thật cuộc đời, không biết đâu là thiện, đâu là ác;
Do chưa am hiểu về nhân quả nên con mê lầm điên đảo;
Thường cố chấp vào kiến thức sai lầm nên con tự cho mình là đúng,
lại chỉ biết bảo vệ lợi ích của bản thân.
Tuy thấy cảnh chúng sinh đau khổ, nhưng chưa lần nào con đưa tay ra cứu giúp.
Con đã gặp rất nhiều người già yếu, cô đơn,
nhưng lòng con chẳng xót thương, chẳng ra tay cứu tế.
Do đố kỵ với sự giàu có của người khác, con cho rằng mọi lỗi lầm đều do họ gây nên.
Con dễ dãi tự tha thứ cho những hành động do chính con tạo ra.
Thậm chí:
Đối với cha mẹ, con không đủ lòng hiếu thảo, phụng dưỡng;
Đối với bạn bè, con không mang lại cho họ niềm tin chính nghĩa;
Đối với thầy cô giáo, con không tỏ lòng tôn trọng, kính yêu;
Đối với thế hệ sau, con không trải lòng che chở, bao dung.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Từ những hành động này,
Ngài có thể thấy được tội lỗi của con tạo ra vô số kể.
Hôm nay quỳ lạy trước Ngài,
con xin đem hết lòng thành, tâm ý, hướng về Ngài bày tỏ lỗi lầm, cầu xin sám hối.
Xin nguyện dưới ánh sáng từ quang chiếu soi của Ngài,
con tinh tấn sửa đổi những việc làm tội lỗi gây ra trong quá khứ;
Sống vui vẻ chan hòa, xả bỏ tâm tham;
Trải lòng thương yêu mọi người, hóa giải hận thù;
Dùng lời nói chân thành chữa lành vết thương nghi ngờ;
Sống khiêm nhường với mọi người để trừ bỏ tâm kiêu mạn.
Con sẽ nỗ lực sám hối lỗi lầm đã gây tạo:
Kính trọng cha mẹ và các bậc trưởng bối giống như người thân của mình;
Thương yêu giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn,
coi chúng giống như em ruột của con;
Con nguyện trải lòng từ bi rộng khắp, trước tiên lấy nỗi buồn lo của thiên hạ làm nỗi lo của chính mình;
Sau đó mới lấy niềm vui của thiên hạ làm niềm vui cho bản thân.
Bắt đầu từ hôm nay, con xin phát nguyện thực hành theo lời dạy thực tiễn của Ngài.
Con sẽ tặng cho người niềm tin; Con sẽ tặng cho người niềm vui;
Con sẽ tặng cho người niềm hy vọng;
Và con cũng sẽ tặng cho người những phương tiện cần thiết.
Từ nay về sau,
con sẽ vâng làm theo lời dạy của Ngài:
Chăm chỉ tu tập năm giới, thực hành mười điều thiện,
để làm lợi ích cho chính mình và người;
Không ngừng nâng cao tinh thần sống có đạo đức,
thực hành thiền định, phát triển trí tuệ;
Giúp đời, cứu mình chính là phúc báo bước vào cánh cửa giải thoát.
Con muốn lấy bốn ơn để đền đáp lại ân đức của mọi người;
Con muốn tu tập Tứ nhiếp, Lục độ để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận lời sám hối và phát nguyện chí thành của con!