Đức Phật từ bi vĩ đại!
Lúc này, tâm trạng của con vô cùng hạnh phúc!
Con thưa với Ngài tin vui mừng rằng, “con sắp có việc làm rồi”.
Ngài đã ban cho con nhân duyên tốt đẹp,
cho con những lời giáo huấn có đạo lý, có phương pháp,
vì vậy mà con có được nhiều mối thiện duyên.
Con sắp có việc làm rồi!
Cảm ơn lãnh đạo cho con cơ hội; Cảm ơn sư trưởng đã chỉ dạy con; Cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ con;
Đặc biệt, cảm ơn gia đình đã quan tâm, chăm sóc con.
Đức Thế Tôn!
Con rất đỗi vui mừng với những thành tựu tốt đẹp này.
Trong tương lai con nhất định sẽ tận tâm, tận lực và có trách nhiệm với công việc của mình.
Sau này con sẽ chăm chỉ làm việc, nhẫn nại, chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ.
Con sẽ luôn cố gắng, làm việc thật tốt, sống có tình có nghĩa, làm người thiện lương.
Con hiểu rõ con đường Ngài chỉ dạy là chân lý.
Cho nên,
đối với lãnh đạo con phải chấp hành hoàn thành nhiệm vụ;
đối với đồng nghiệp phải thật lòng, hòa thuận và bao dung.
Đức Thế Tôn!
Con cũng muốn thưa với Ngài!
Con sẽ không hài lòng với khả năng hạn hẹp của con như bây giờ.
Con thật hổ thẹn vì mình còn quá nhiều điều chưa hiểu thấu, thông suốt;
hổ thẹn vì bản thân không có nhiều tài năng.
Con sẽ chăm chỉ học tập nhiều hơn nữa; Trong công việc con nhất định hoàn thành đến nơi đến chốn;
Trong cuộc sống với mọi người, con dặn mình phải sống có thủy, có chung.
Con biết rằng bản thân mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
Vì vậy, Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cầu nguyện Ngài cho con có lòng tin, cho con có nhân duyên, có phẩm hạnh, đạo đức ngày càng tiến bộ;
Xin cho con học tập ngày càng tinh tấn, đạt nhiều thành tựu tốt;
Xin cho con có công việc ổn định, đạt được nhiều thành tích,
để xứng đáng với cha mẹ, dòng tộc, xứng đáng với quốc gia, xã hội,
đặc biệt là xứng đáng với duyên lành của con.
Con sẽ không quên tâm tốt ban đầu, cũng không nhớ việc xấu đã qua.
Con sẽ thu hút mọi người cùng đến bên chung sức kề vai,
và sẽ cố gắng không làm cho mọi người chán ghét.
Cuộc sống của con chỉ toàn những niềm vui!
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Cuối cùng con đã có việc làm rồi.
Con đã có thể làm việc và cống hiến rồi.
Cầu nguyện Ngài ban cho con có nhân lành duyên tốt,
kéo dài mãi mãi không bao giờ mất.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con!