Đức Phật từ bi vĩ đại!
Con rất hân hoan vui mừng muốn thưa cùng với Ngài!
Đức Thế Tôn!
Công việc của con đã hoàn thành, sự nghiệp của con đã thông suốt.
Sau bao nhiêu năm nỗ lực và trải qua nhiều ngày tháng làm việc khổ nhọc, cuối cùng con cũng đã hoàn thành công việc của mình rồi.
Công việc của con giờ đây đã phát triển tiến lên.
Tuy nhiên, con không nghĩ đó là thành tựu hay công lao của con.
Con chỉ hy vọng bản thân được vì đại chúng mà hết lòng phụng sự,
vì tương lai mà cùng nhau phục vụ.
Con lại nhớ đến Ngài lúc mới tu bồi phúc tuệ,
cũng phải trải qua thời gian dài vô cùng;
Để tu tập hoàn thiện tướng tốt,
Ngài cũng phải trải qua hàng trăm ngàn kiếp;
Ngài nhiều năm tu khổ hạnh,
mở ra hội thuyết pháp nhiều muôn.
Con chỉ biết tưởng nghĩ đến Ngài.
Ngài đã tích lũy hàng ngàn vạn công đức,
đã sớm tu tập vượt qua vô lượng kiếp.
Con mới chỉ thành tựu một chút ít thành tích này, làm sao dám so sánh!
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Một người bất tài như con cầu xin Ngài, ban cho con có trí tuệ thiện xảo;
cho con sống có chính niệm, từ bi.
Xin Ngài cho con,
tiếp tục đạt được những thành công tốt đẹp,
để làm rạng rỡ cho tông môn, dòng tộc; cũng là lập công lập đức xây dựng đất nước, quốc gia.
Vì xã hội con nguyện cống hiến, phụng sự;
Vì quốc gia dân tộc con nguyện dốc sức, xả thân.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Có những lúc tâm con trễ nải, biếng lười,
cũng có lúc tinh thần của con không được an định.
Cầu xin Ngài,
lúc tâm con trễ nải xin Ngài gia hộ cho con biết nỗ lực, tinh tấn;
Lúc tâm con bất an, xin Ngài cho con động lực, dũng cảm tiến về phía trước.
Đức Phật từ bi vĩ đại! Xin Ngài gia hộ:
Khi học tập, xin cho con hiểu rõ ràng, thấu suốt đạo lý;
Lúc suy nghĩ, xin cho con chính kiến vững vàng;
Khi làm việc, xin cho con có lòng tự tin, dám nghĩ dám làm;
Lúc tu tập, xin cho con có chính niệm, chính tri.
Mặc dù con đã hoàn thành công việc này rồi,
thế nhưng tận sâu tâm khảm con vẫn cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót.
Đức Thế Tôn! Xin Ngài ban phúc.
Đường dài trăm dặm, con muốn dần dần tiến thêm từng bước;
Luôn dũng mãnh tinh tấn, theo con đường hướng thượng, hướng thiện mà đi.
Đức Phật từ bi vĩ đại!
Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành của con!