Phúc
Sống với nhau, có sự nhường nhịn, có sự bao dung, thì mới có niềm hạnh phúc.
Người cam tâm tình nguyện “thua”, thường không phải là họ không giỏi lời ăn tiếng nói, chỉ là vì họ hiểu rằng: Phải có một người “thua”, thì giữa hai người mới có một chữ “thắng”.
Lộc
Tình cảm đẹp nhất không phải là lúc vinh quang nhất mà là chúng ta cùng vượt qua khó khăn, cùng nhau bao dung giúp đỡ.
Khi chỉ một mình thì nên đối xử tốt với bản thân.
Khi có hai người thì nên đối xử tốt với tha nhân.
Thọ
Khi có một mình thì nên khoan dung chính mình.
Khi có hai người thì nên khoan dung với người khác.
Hỷ
“Thắng” lợi lớn nhất chính là vui vẻ chịu “thua” người mình yêu thương.
Vì niềm vui như thế không những vĩnh viễn mà còn ngày càng lớn dần.
Tài
Ngôi nhà là nơi ấm áp an lành nhất, bởi vì nơi đó có người mà chúng ta thương mến nhất và có người thương mến chúng ta nhất.
Cả nhà đoàn tụ với nhau, đó chính là hạnh phúc.