• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trao gửi nhân duyên
  3. Trang 79

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 78
  • 79
  • 80
  • More pages
  • 105
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 78
  • 79
  • 80
  • More pages
  • 105
  • Sau

75Cũng có lúc

Cũng có lúc, cảm thấy cái tâm này không còn sức lực nữa, không muốn làm bất kì việc gì, chỉ muốn một mình ngồi tĩnh lặng thẫn thờ.

Cũng có lúc, cảm thấy cái tâm này sao mà mềm yếu quá, cho đi biết bao nhiêu tình cảm mà không nhận được sự hồi báo, chỉ muốn một mình khóc thật to ở nơi không có bóng người.

Cũng có lúc, cảm thấy cái tâm này vô cùng mệt mỏi, không có người tri âm tri kỷ để thổ lộ tâm tình, chỉ muốn nghe vài bản nhạc để thả hồn theo lời ca tiếng hát.

Đã quyết định lìa xa thì để cho lìa xa, cố níu kéo cũng vô ích, chỉ làm cho chính mình thêm nhói đau.

Cái gì đã đến thì nên tiếp nhận, vì có muốn né tránh cũng trốn không được, chỉ làm cho chính mình thêm phần đơn độc.

Thời gian sẽ giúp cho chúng ta hiểu, không phải chuyện gì cũng cần đặt câu hỏi đến cùng tận; có khi biết quá nhiều lại làm cho ta đau khổ.

Thời gian sẽ làm cho chúng ta biết, không phải tất cả mọi người đều đến với nhau bằng sự chân thật; khi giao lưu càng nhiều người, thì mới biết đâu phải ai cũng không thể thay thế được.

Thời gian sẽ làm cho chúng ta biết rõ rất nhiều sự việc. Không phải tất cả tấm lòng chân thành đều đổi lại được sự chân tình.

Cảm tình có tốt như thế nào cũng có ngày lãng quên;

Cảm xúc dâng trào như thế nào cũng có ngày nhạt phai;

Bạn bè nói chuyện tâm đầu ý hợp cũng có ngày xao lãng;

Tình cảm có mỹ mãn như thế nào cũng còn có khiếm khuyết;

Duyên phận vốn rất lạ lùng.

Bạn muốn liên lạc với họ, họ lại không ngó ngàng tới bạn, còn người chủ động liên lạc với bạn, bạn lại không mấy hứng thú.

Bạn lo lắng cho họ, họ lại không hiểu bạn, còn người lo lắng cho bạn, bạn lại không để ý.

Có khi không mong muốn tình cảm mà sáng tối đều gặp mặt.

Có khi lại chỉ cần thời gian và không gian không chia cách.

Không mong cầu trăm ngàn người yêu quý, mà chỉ mong có một người hiểu mình.