Ở bài trước, mình có chia sẻ về việc “học” trong dịp Tết, còn ở bài này, mình sẽ nói cụ thể về nội dung học và thời gian biểu. Mình sẽ chia sẻ những mảng nội dung mà Nam cảm thấy thích thú trong những ngày nghỉ Tết:
1. Âm nhạc: Những ngày này, âm nhạc ưu tiên cho các bài hát về mùa xuân. Nhưng do Nam tự chọn. Mình thường hay đề xuất các bài hát cũ, như Em ơi mùa xuân đến rồi đó; Mùa xuân đầu tiên... Nhưng vẫn ưu tiên cho sự lựa chọn của Nam hơn. Mình chỉ không thích xem các thể loại hài của Việt Nam. Có nhiều từ ngữ và lời lẽ mình thấy không được tốt lắm với con trẻ. Thực sự.
Và Nam cũng sẽ ráo riết chuẩn bị cho một buổi biểu diễn vào “Bữa tiệc cuối năm”. Nam làm đạo diễn toàn bộ, từ khâu chọn trang phục, lên chương trình, biểu diễn. Đúng ngày hôm đó, sau bữa cơm tất niên sẽ là phần “phát biểu tổng kết” và biểu diễn. Tất nhiên là có quà rồi, cảm ơn Nam một năm qua đã cố gắng. Hihi
Ngày Tết, mình không ép Nam gì ngoài việc nhắc nhở học đàn. Mình luôn muốn mở đầu mùa xuân bằng âm nhạc và “để âm nhạc bay lên”.
2. Mỹ thuật: Nam thì không có sở trường về vẽ. Những gì Nam vẽ đều mất thời gian giải thích lâu hơn thời gian vẽ. Nhưng không sao, miễn là được “chơi” với màu nước thôi.
Mình hay ra các chủ đề cho Nam tự chọn, ví dụ như vẽ chợ Tết, hoa đào, pháo hoa...
Rồi gắn các bức vẽ ấy đầy xung quanh nhà, đặt tên là “Triển lãm mùa xuân”. Những bức vẽ này đánh dấu mỗi năm lớn lên của Nam. Nên bao giờ cũng có hình cái bàn tay của Nam ấn vào màu nước. Mình cất riêng bức vẽ đó đi để dành, năm sau nhìn lại để thấy bàn tay của Nam đã “lớn” lên như thế nào. Trong rất nhiều bộn bề của công việc, mình thực sự cần những thứ nhỏ bé như thế làm động lực cho mình đi tiếp những chặng đường xa.
3. Đồ thủ công: Nam chắc chắn năm nào cũng phụ trách phần làm bưu thiếp và làm bao lì xì. Cũng cắt cắt dán dán, tô tô vẽ vẽ. Sản phẩm thì méo mó xẹo xọ, hii nhưng mà rất đáng yêu. Mình muốn Nam rèn luyện thêm kĩ năng vận động tinh thần nhưng qua đó lại giúp Nam hiểu về ý nghĩa của tục lì xì và biết trân trọng những tình cảm của mọi người thông qua tấm bưu thiếp tự thiết kế để viết lời cảm ơn.
4. Và các môn học: Ngày Tết nên học cũng “Tết”, không giống như ngày thường. Mình cho Nam được chọn một câu chuyện gì đó, có liên quan đến mùa xuân, thật là đặc biệt và sẽ giúp Nam tóm tắt về câu chuyện đó bằng các dạng sơ đồ. Ví như sơ đồ hình xương cá, sơ đồ hình cây, sơ đồ hình người tuyết. Cái này để mình sẽ tìm lại những cái Nam đã làm và chụp cho các bạn tham khảo nhé.
Và đương nhiên không thể thiếu được trong thời gian biểu là dọn nhà giúp mẹ, đi chợ Tết, tự mua sắm một số vật dụng mình thích (vì năm nào cũng nói, sang tuổi mới Nam lớn rồi nên Nam tự lo liệu được rồi), vào bếp cùng mẹ nữa.
Những ngày mùa xuân trôi đi bình yên.
• Bạn hãy thử ghi những điều bạn dự định sẽ “học” cùng con trong dịp Tết.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
• Bạn cùng con bàn bạc với nhau xem sẽ làm gì để ngày Tết thêm ý nghĩa.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
• Bạn ước muốn điều gì về con trong năm mới!
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Con chính là mùa xuân của bố mẹ!