• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bé con của mẹ ơi! Con đường mình thích nhất thế giới
  3. Trang 4

Bé con của mẹ ơi! - Con đường mình thích nhất thế giới

1

Con đường đi học của mình:

Có rất nhiều xe ô tô.

Rất nhiều xe máy.

Có hẳn ba tiệm bánh ngọt.

Một tiệm đồ chơi trưng hết ô tô và máy bay ra ngoài cửa kính.

Và bốn cột đèn giao thông nữa.

2

Tuyệt vời nhất là có một công trình tàu điện đang thi công, với rất nhiều xe cộ và máy móc. Nào là máy đóng cọc nhồi, máy xúc, máy cẩu, nào là xe ben, xe tải,...

Toàn những thứ mình thích mê.

3

Mỗi khi qua đoạn đường này, ba thường cất giọng hát cực kỳ vui vẻ:

“Bé con của ba ơi

Đi đường ta cẩn thận

Đèn đỏ dừng lại thôi

Đèn xanh hãy qua nhé!

Nhớ bật xi-nhan lên

Mỗi khi rẽ hai bên

Bíp bíp, ồ xe đến

Cẩn thận, cẩn thận thôi!

Con đường này tắc quá

Biển người thật đông đúc

Cùng biển xe chen chúc

Cố lên, cố lên nào!

Chà chà cũng qua rồi

Đường ở đây thoáng quá

Ba con mình thong thả

Đến trường con nhanh thôi!”

4

Khi đến cổng trường, ba cúi xuống hôn mình; còn bác bảo vệ trường sẽ luôn nói với mình thế này: “Chào Tatu đáng yêu”.

5

Lớp học của mình dĩ nhiên là rất vui. Cô giáo dạy chúng mình chơi đùa rồi cả đọc thơ, múa hát,… Bọn mình còn tha hồ nghịch cát và tưới cây nữa. Bữa ăn của bọn mình cũng rất ngon. Có rất nhiều loại bánh nhé!

Nhưng tất cả những điều đó đều không thể giúp mình thôi nhớ ba mẹ mỗi khi chiều đến.

6

Đó là lúc sau cữ ăn chiều một chút…

Mẹ bạn Bum thường là người đón bạn ấy sớm nhất, nhưng đôi khi bà của bạn Nai đến sớm hơn.

7

Nhưng hôm nay…

Qua cửa sổ, mình thấy bóng mẹ dưới gốc cây bàng. Chà chà, các bạn sẽ ghen tị với mình lắm đây.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!” - Mình hét lên và chạy ra cửa, nhảy phốc lên người mẹ.

“Ôi, mùi mẹ thơm hơn cả chiếc bánh nhân phô mai con ăn chiều nay nữa.”

8

Mẹ thường chơi với mình ở sân trường một lúc.

Mẹ ngồi dưới gốc cây mít ở bãi cỏ và hát tặng mình:

“Bé con của mẹ ơi

Mẹ nhớ con nhiều lắm

Dù bông hoa tươi thắm

Dù chiếc lá tươi xanh

Mẹ chỉ muốn về nhanh

Ôm bé con vào lòng.”

9

Trên đường về nhà, đến đèn đỏ ở ngã tư, mẹ cúi xuống thì thầm vào tai mình:

“Bé con của mẹ hôm nay ở trường có gì vui nào?”.

Mình kể cho mẹ nghe bao nhiêu là chuyện.

Mẹ tha hồ mà ngạc nhiên.

10

Đó chính là lý do khiến mình rất thích con đường mà mình đi học mỗi ngày. Thích nhất thế giới luôn!

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sau