L
òng kiêu hãnh tự thân nó không phải là dấu hiệu của thành công. Trên thực tế, người quá kiêu hãnh dễ bị tổn thương khi gặp thất bại. Bởi vì, hậu quả của lòng kiêu hãnh đôi lúc ảnh hưởng xấu đến khả năng tự hiểu và thể hiện mình.
***
Sinh năm 1933 trong một gia đình có truyền thống nuôi vịt tại thành phố Stuttgart, Arkansas, một thành phố được mệnh danh là “thành phố vịt” của Mỹ. Khi còn trong độ tuổi thiếu niên, Young được đi xem một cuộc thi bắt vịt tại địa phương. Kết quả: Giải nhất thuộc về cha của Young cùng với phần thưởng là 560 con vịt và 10.000 đô-la. Trước chiến thắng và lời thách đố của cha, Young nuôi quyết tâm trở thành “vua vịt” của nước Mỹ.
Năm 1967, ông ghi tên tham dự giải bắt vịt tổ chức hàng năm và lần này ông giật được giải nhất với phần thưởng là 350 con vịt và 15.000 đô-la. Hí hửng đem phần thưởng về nhà, Young cứ ngỡ sự nghiệp “vua vịt“ của ông đã được bắt đầu khá thuận lợi sau khi dùng số tiền trúng thưởng mua vật liệu làm chuồng trại và mua giống mới. Thế nhưng, anh không ngờ, đây lại là khởi đầu của tai họa. Một nửa số vịt trúng thưởng bị dịch và chẳng bao lâu lây sang cho cả đàn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Young mất toi 8.500 con vịt và cả số tiền thưởng. Tuy nhiên, tai họa lớn nhất lại là lòng kiêu hãnh của ông bị tổn thương. Được tiếng là đi “tầm sư học đạo” khắp nơi, nay lại làm vịt bị dịch chết cả đàn, Young buồn bực song không vì thế mà anh bỏ cuộc. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu, Young quyết tâm làm lại từ đầu. Anh kiếm lại vốn ban đầu bằng cách đi nhổ lông vịt thuê. Vốn là một quán quân trong nghề nhổ lông vịt, cứ bảy phút, anh làm xong một con. Vì thế, sau một năm, Young đã gầy lại được đàn vịt và từ đó, con đường đi đến ngai vàng “vua vịt” của anh cứ thẳng tiến.
Đến năm 1994, George Young chính thức đăng quang “vua vịt“ của nước Mỹ với thu nhập mỗi năm trên dưới 45 triệu đô-la!
- Coover và Murphy