Ta có thể rất xót xa khi nhìn thấy người thân yêu hay bạn bè của ta đi trên con đường có quá nhiều trở ngại. Ta thực lòng muốn đưa họ đến một lối đi bằng phẳng hơn và chia sẻ với họ những hiểu biết ta đúc kết từ kinh nghiệm sống của riêng ta. Tuy vậy, mỗi con người khi tồn tại trên cõi đời này đều có quyền tạo dựng một đường đi cho riêng mình mà không nhất thiết phải chịu ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố xung quanh nào. Lấy đi của họ quyền lợi ấy tức là tước mất của họ cơ hội được khai sáng vì những bài diễn thuyết đơn thuần không thể tạo ra sự giác ngộ thực sự.
Mỗi cá nhân cần học cách trở nên độc lập hơn và tự khai mở tâm trí của mình thông qua việc đưa ra các quyết định và suy ngẫm về kết quả của những quyết định ấy. Để người khác tự đi con đường của họ tức là ta đã tôn vinh quyền được thể hiện một cá tính theo cách mà họ cho là phù hợp nhất. Có thể bạn không đồng tình hay không thấu hiểu điều họ lựa chọn, nhưng hãy hiểu mỗi người cần được học hỏi theo cách riêng và nhịp độ riêng.
Những sự kiện, hoàn cảnh tạo nên cuộc sống của ta là duy nhất vì mỗi người là một cá thể duy nhất trên đời. Điều khiến người này vô cùng xúc động nhưng lại có thể làm người khác bực mình hay bối rối. Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ chọn một lối đi khác nhau cho riêng mình và những lối đi đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình trưởng thành và phát triển của bản thân mỗi chúng ta.
Nếu bạn thấy bị thôi thúc phải làm một điều gì đó khi đứng trước hoàn cảnh của một người đang vất vả mưu sinh thì điều duy nhất bạn nên làm là tìm cách cảm thông với nhu cầu phát triển độc lập và tự tạo đường đi riêng của họ trong cuộc sống. Nếu họ cần đến sự trợ giúp của bạn, hãy nhiệt tình giúp đỡ. Thậm chí, bạn có thể chia sẻ con đường mà bạn đã chọn hoặc đưa ra những lời khuyên sáng suốt, chí tình. Và bạn cũng nên cho phép họ có cơ hội phạm sai lầm, trải nghiệm thành quả lao động của chính mình, say sưa với niềm vui chiến thắng và khám phá giá trị thực sự của bản thân.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xu hướng muốn chỉ dẫn đường đi cho người khác. Cái tôi quá tích cực xui khiến ta tin rằng đường đi của mình là lựa chọn đúng đắn duy nhất hoặc đánh thức trong ta ham muốn kiểm soát người khác. Thật sự mỗi người đều có quyền tìm con đường riêng để đi từ bóng tối ra ánh sáng. Khi biết tôn vinh những con đường ấy và động viên, khích lệ những người đã tìm ra chúng, ta không những được chứng kiến một quá trình trưởng thành mà còn có thể củng cố mục đích sống hướng đến sự đa dạng, độc lập và phong phú của cuộc sống.