Có những ngày chúng ta tưởng chừng như cả thế giới quay lưng lại với ta, rằng tình cảnh rối rắm hiện tại sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, giống như tục ngữ có câu "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Vào những thời điểm ấy, ta tự hỏi liệu cuộc sống có mang đến cho ta dù chỉ là một điều tốt đẹp nào không.
Cũng như bất kỳ một ngày nào khác, ngày tệ hại có thể trở thành một món quà nếu chúng ta dùng thời gian ấy để chiêm nghiệm, để cân nhắc những quyết định hay để thư giãn đôi chút. Đó cũng là dịp giúp ta thấu hiểu một lẽ sống mà ta vô tình lướt qua. Một ngày tệ hại chắc chắn sẽ mang đến cho ta những cảm giác khó chịu mà ta chỉ muốn né tránh, nhưng đó cũng là dịp để ta hiểu rõ hơn về bản thân.
Một ngày tệ hại của bạn có thể là lỡ cuộc họp quan trọng, máy sấy bị hỏng, nhận tin xấu vào sáng sớm… Nhiều chuyện không hay xảy ra liên tiếp khiến tinh thần của bạn bị ảnh hưởng, bạn bị tổn thương và giày vò về sự yếu đuối của mình. Thật ra, chỉ khi nào bạn cho phép thì những ngày tệ hại đó mới tác động đến cuộc sống của bạn mà thôi. Hãy tự hỏi bản thân học hỏi được gì từ những sự việc không may ấy. Chúng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần tạm ngưng mọi hoạt động khác để chăm sóc bản thân hay đã đến lúc cần phải trút bỏ những cảm giác tiêu cực âm ỉ trong lòng.
Tính cách của chúng ta phần nào được định hình qua những ngày tệ hại như vậy. Nó trui rèn cho ta đức nhẫn nại, lòng kiên trì dẫu ta có nản chí hay phiền muộn. Điều quan trọng ta cần nhớ là chính thái độ mới tạo nên số phận, và không phải trải nghiệm tiêu cực nào cũng mở đầu cho những chuyện không may. Chúng ta thường ghi nhớ một ngày tệ hại bởi nó quá lẻ loi so với vô số ngày tốt lành khác. Nếu không, ta sẽ chẳng bao giờ thừa nhận nó là tồi tệ cả.
Hãy biết rằng ai ai cũng từng trải qua những ngày tệ hại như vậy. Ngày mai sẽ là một ngày mới… Hãy đón chào ngày mới bằng tất cả sự yêu thương, trìu mến và hãy cứ tin rằng ngày mới ấy sẽ mở ra nhiều điều tốt đẹp, bạn nhé!