Chết là một phần tất yếu của cuộc sống, giống như khi được sinh ra vậy. Chúng ta rất hồi hộp khi chứng kiến sự chào đời của một sinh linh mới, song, được ở cạnh người thân khi họ qua đời cũng là một niềm vinh hạnh. Trong nỗi đau buồn mất đi người thân, nếu ta mở rộng lòng đón nhận vẻ đẹp của cái chết, ta sẽ thấu hiểu đó cũng là sự giao thời mạnh mẽ như giây phút con người được sinh ra.
Hầu hết mọi người không muốn chết trong cô độc. Ở bên cạnh lúc người thân hấp hối, ta có thể giúp họ kết thúc cuộc sống thân xác một cách bình thản, thiêng liêng hơn. Lúc lâm chung, con người thường còn nhiều việc dang dở như hòa giải với người khác, hàn gắn vết thương cũ, tìm một điểm tựa tinh thần... Con người khi đó trở nên chân thật hơn bao giờ hết, tất nhiên không kể thuở ấu thơ. Nếu có thể ở cạnh ai đó trong những thời khắc như vậy, ta sẽ có những liên hệ lạ thường.
Ta có thể giúp những người thân yêu chuẩn bị tốt nhất cho đoạn hành trình cuối cùng trong cuộc đời của họ bằng cách tạo cho họ cảm giác dễ chịu nhất. Nếu có thể đưa họ về nhà, hãy đảm bảo họ không còn đau đớn và được chăm sóc thuốc men đầy đủ. Sau đó, ta có thể trang trí hoa tươi, xoa dịu tinh thần bằng âm nhạc, sự quen thuộc của tấm chăn họ thường đắp hay bộ quần áo họ ưa thích... Nếu ở bệnh viện, ta có thể ngồi nói chuyện với họ, đọc sách cho họ nghe, xoa bóp chân, hay chỉ đơn giản là nắm chặt tay họ để họ được ấm lòng hơn.
Và để tinh thần họ được ra đi trong thanh thản, hãy nói về những nghi thức tôn giáo để giải thoát họ khỏi những vướng nặng của kiếp sống này, hãy mang đến những vật dụng mà họ yêu quý để họ có dịp hồi tưởng, hãy cùng nhau đọc những đoạn thơ xúc động, thắp nến hay trầm hương, và nếu có thể, bạn hãy hát, chơi nhạc, hay đơn giản là im lặng ngồi cạnh họ.
Hãy cảm nhận niềm hạnh phúc khi bên cạnh ai đó trong phút lâm chung. Hãy hiểu rằng sự có mặt của bạn khi ấy có thể mang lại cảm giác thanh thản, hòa hợp và là thông điệp cho sự chấp nhận những điều đang xảy đến với cả người đang sống lẫn người sắp lìa xa cuộc đời. Hy vọng rằng khi đó bạn sẽ không còn e sợ cái chết và tìm thấy vẻ đẹp đích thực của nó.