Khi đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình khám phá bản thân và thế giới, dường như ai trong chúng ta cũng cảm thấy bị thôi thúc bởi nhu cầu hiểu biết nhiều hơn nữa. Ta đọc ngấu nghiến hàng đống sách vở, tham gia thật nhiều khóa học và hội thảo, thường xuyên nghiên cứu trực tuyến để thỏa mãn cơn khát thông tin.
Tôi cũng là người thích tìm kiếm tri thức từ nhiều nguồn khác nhau. Tôi thu thập tất cả, sau đó chọn lọc sử dụng những gì phù hợp với mình và loại bỏ những phần được xem là không có giá trị. Nhiều người thường cảm thấy yên tâm hơn khi nhận được sự cố vấn từ người có kiến thức uyên thâm hoặc đặt trọn niềm tin vào một tín ngưỡng nào đó. Cách nào cũng được, miễn sao trái tim bạn tin rằng đó là con đường hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với bạn.
Cuộc sống mở ra cho ta nhiều hướng đi, và mỗi hướng đi lại còn tùy thuộc vào trải nghiệm của từng người. Ở đây không có con đường nào là đúng hay sai, nên có thể hành trình bạn lựa chọn sẽ rất khác với những người xung quanh.
******
Đã có lúc tôi cảm thấy dường như mình đang bị bủa vây giữa những người thích than phiền. Những nơi tôi đặt chân đến, những thứ tôi đọc hoặc xem được luôn đầy những lời ta thán. Khi dành thời gian chiêm nghiệm điều này, tôi càng khẳng định: thái độ chấp nhận, ủng hộ một cách tích cực thì tốt hơn nhiều so với thái độ phản kháng, chống đối. Những ai hay phản đối sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng cho những suy nghĩ tiêu cực. Tôi tin là nếu họ có thể tập trung nguồn năng lượng này để nuôi dưỡng những ý nghĩ tích cực thì nhiệm vụ của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi tâm hồn ta rạng ngời ánh sáng lạc quan và hy vọng, năng lượng trong ta sẽ tuôn tràn mạnh mẽ.
Đầu tiên, tôi áp dụng ý tưởng này vào những vấn đề hàng ngày và thật ngạc nhiên trước cảm giác thoải mái của mình. Giờ đây, những chuyện nhỏ như bị kẹt xe, phải thanh toán các hóa đơn hay thái độ thô lỗ của ai đó đã không còn làm tôi bực dọc, phiền lòng nhiều nữa. Tôi thấy mình như đang lướt trên đầu ngọn sóng năng lượng tích cực và hòa mình vào cảm giác hân hoan tuyệt vời ấy cả ngày.
Hãy dành thời gian để nghĩ về những điều bạn thường hay chỉ trích, phản đối và hướng đến mục tiêu cao hơn là sẵn sàng giải quyết chúng bằng thái độ tích cực thay vì cứ săm soi theo hướng tiêu cực.
******
Mỗi người là một cá nhân có tâm hồn và trí tuệ khác biệt nhau nên cách thức, khả năng tiếp cận, khám phá và khai thác thông tin cũng rất khác nhau; những gì phù hợp với người này không hẳn sẽ phù hợp với người khác. Bạn có thể tưởng tượng thế giới này sẽ ra sao nếu mọi người đều là bản sao của nhau? Chắc chắn sẽ rất vô vị và buồn chán!
Tôi nghĩ tôi là người có cách tiếp thu tri thức thông qua hình ảnh cụ thể và những bài học mang tính thực tiễn: tôi thích những câu chuyện sinh động, bảng biểu, tranh ảnh hoặc kinh nghiệm thực của những người từng trải. Tôi không thể học hỏi được gì từ lý thuyết suông, cũng không tài nào nhớ nổi những thông tin chỉ được nghe người khác nói qua, mặc dù có nhiều người lại thích hợp với cách học này hơn là phương pháp trực quan. Suốt một thời gian dài, tôi nghĩ mình thật ngốc nghếch vì đã không có khả năng hấp thụ kiến thức theo lối truyền đạt thụ động. Với tôi, trường học là một cơn ác mộng, ở đó tôi đã không được dạy dỗ, rèn luyện theo phong cách tôi mong muốn. Lối truyền đạt theo kiểu "một cỡ giày cho mọi bàn chân" có vẻ không tạo nên hiệu quả tốt trong việc giáo dục.
Tương tự như vậy, trên con đường thức tỉnh những giá trị tinh thần, một số người có thể cần có một cố vấn uyên bác, trong khi có người chỉ cần ngồi tịnh tâm suy nghiệm mỗi ngày. Nhiều người tìm thấy những giá trị tinh thần của mình bằng cách đi đến nơi thờ phụng tôn nghiêm hoặc theo một tín ngưỡng nào đó, trong khi cũng có người e ngại cách đó nên tự tìm hướng đi khác cho riêng mình. Không có con đường nào đúng đắn và hoàn thiện hơn con đường nào, bởi cuối cùng mọi con đường đều sẽ dẫn dắt bạn quay về chốn an bình bên trong bạn.