Một ngày nọ, hòa thượng Thản Sơn(1) cùng một đạo hữu đi ngang một con đường nhỏ lầy lội. Lúc ấy trời đang mưa rất lớn.
Khi đến chỗ góc ngoặt, hai người họ bỗng gặp một cô gái rất xinh đẹp. Vì đang mặc trên mình áo điều quần lụa nên cô gái không tài nào đi qua vũng lầy ấy được.
- Cô gái, đến đây!
Hòa thượng Thản Sơn nói, sau đó đã bế cô gái băng qua chỗ lội. Sau khi để cô gái xuống, Ngài lại tiếp tục lên đường.
Trên đường đi, vị đạo hữu lặng im không nói, cuối cùng kiềm chế không đặng, bèn hỏi hòa thượng Thản Sơn:
- Người xuất gia chúng ta không gần nữ sắc, nhất là những cô gái trẻ, dung mạo xinh đẹp vì họ rất nguy hiểm, cớ sao Ngài lại làm vậy chứ?
“Gì cơ? Cô gái ấy hả?”, hòa thượng Thản Sơn đáp. “Ta đã sớm bỏ cô ta xuống rồi, ngươi hãy còn bế cô ta ư?”.
Ghi chú:
(1) Hòa thượng Thản Sơn, còn có hiệu khác là Hạc Sào (鹤巢), Giác Tiên (覺仙), tên thật là Hara Tanzan (1819-1892) - một thiền sư thuộc phái Tào Động (曹洞宗) của Phật giáo Nhật Bản. Họ tục của Ngài là Nguyên (原) nên người đời thường gọi Ngài là Hòa thượng Nguyên Thản Sơn (原坦山). Hara Tanzan sinh ra ở lãnh địa Iwakitaira, phía nam tỉnh Mutsu dưới thời Tokugawa (Đức Xuyên Mạc phủ: 1603-1868), một phần ngày nay thuộc Iwaki, Fukushima, Nhật Bản. Mười lăm tuổi Hara Tanzan đã vào học tại trường Shoheizaka (昌平坂學問所- Xương Bình Bản học vấn sở) ở Edo (Giang Hộ, kinh đô của nước Nhật thời Tokugawa, ngày nay là Tokyo) nơi ông tu học cả Nho học, Phật giáo lẫn Y học. Hòa thượng Thản Sơn từng là sư trụ trì Chùa Saijoji nằm ở Odawara, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản; giáo sư Triết học tại Đại học Tokyo trong thời kỳ Bakumatsu (Mạc mạt - những năm cuối cùng dưới thời Edo khi Mạc phủ Tokugawa chuẩn bị đến ngày tàn) và Meiji (Minh Trị: 1868-1912). Năm 1879, Hòa thượng Nguyên Thản Sơn trở thành người đầu tiên giảng dạy Triết học Ấn Độ và nghiên cứu Phật học ở Đại học Tokyo. Sau đó ông trở thành giám thị của Soto-shu Daigaku-rin, tức Đại học Komazawa ngày nay. Hòa thượng Thản Sơn được coi là người khai sáng cho công cuộc hiện đại hóa của Phật giáo Nhật Bản. Ông cũng là người Nhật Bản đầu tiên nỗ lực kết hợp các ý niệm của khoa học tự nhiên với Thiền học.