Đó có phải là giấy báo đi nghĩa vụ quân sự? Hay là lịch tập trung đi học? Có phải tất cả đồng đội của bạn đã “hy sinh”, và bạn là người cuối cùng còn sống? Hay là bạn đang ở trường, gặp khó khăn trong việc kết bạn, bị điểm kém và luôn là người đầu tiên bị loại trong môn bóng né? Đừng lo lắng gì cả, vì trên tay bạn là cuốn cẩm nang hữu ích cho các vấn đề của bạn. Ngay cả khi bạn đang ở trên một hòn đảo hoang, một khu rừng nhiệt đới chứa đựng những mối hiểm nguy hoặc chỉ đơn giản là ở trường học. Bạn chắc đang nghĩ: “Cái gì?? Làm sao mà có thể so sánh trường học với miền hoang dã được? Nó hoàn toàn vô hại mà!”.
Bạn không sai đâu, nhưng sau chưa đầy hai phút suy nghĩ thì tôi đã đưa ra được một kết luận rằng cả hai nơi thực chất có rất nhiều điểm giống nhau. Ai mà biết được – có thể trong tương lai bạn sẽ trở thành một người lính, vì thế tốt nhất bạn hãy bắt đầu rèn luyện khi còn là một học sinh. Tin tôi đi. Trường học là một “chiến trường”, và chỉ có những kẻ dẻo dai nhất (hoặc những kẻ chiến lược nhất) mới (có thể) “sống sót” được. Nhưng với cẩm nang này trên tay, bạn sẽ có thể vượt qua được mọi thứ. Từ thú dữ trong rừng, giáo viên trong trường, cơn đói tới những kẻ bắt nạt, và quan trọng nhất là từ một miền hoang dã đáng sợ tới trường học. Mong rằng bạn sẽ đọc cẩm nang này một cách vui vẻ (ý tôi là một cách nghiêm túc).
Nguyễn Khang Thịnh