Chuyện ba người
(Tưởng nhớ cụ Năm Xuân)
Năm 1940
họ cùng cảnh ngộ
Một tô cơm, một quả trứng luộc và muối
bữa ăn
Kẻ đập đập vỏ, bóc nhanh, bỏ mồm tắp lự
rồi đủng đỉnh ăn cơm và muối
Người từ tốn chia đều cơm và trứng
bình thản nhai
Kẻ nhẫn nại ăn hết cơm và muối
rồi nhẩn nha bóc trứng
ăn từng miếng
ngon lành!
Ba người ấy có ba vùng quê sinh thành
Đời nọ đời kia định hình tính cách
Ai cũng đáng yêu
như đất nước cong cong hình chữ S
giông bão nhiều
hoa trái
lẫn mồ hôi
Tổ quốc
được xây từ xương máu nhiều đời
Họ là những người cộng sản
bị thực dân cầm tù
giữa gông cùm vẫn sống lạc quan
và giữ nguyên cốt cách quê hương.