Lỗi hẹn với người đồng hương cấp tướng
Ta ra đây quán bụi ăn cơm
Gặp những người đồng hương bán báo
“Bác lỗ mô? Nông Cống? Quảng Xương?”
“Bác đi lâu giọng pha nhiều quá
Người như ri răng gọi là nghèo?”
Ta chẳng giấu, nương nhờ cơm thiên hạ
Lương ba đồng bấu víu đẳng đeo
“Mấy năm trước trong ta quá đói
Xã cho tụi tôi giấy đi ăn xin
Mình khoẻ mạnh ngửa tay biết lỗi
Nuốt miếng ăn mắt phải tránh cái nhìn
Rồi mấy bác cũng người Thanh ta cả
Bỏ vốn ra chỉ vẽ bán báo rong
ở trong quê bán báo còn là việc lạ
Nghề dạy nghề dăm bữa là thông
Uống cái đi rượu chi có đắt
Nhắm miếng coi. Tụi tôi còn tiền...”
Em toe toét miệng cười cầm cốc rượu
Ta chạm vào cái khoẻ tuổi thanh niên
Tôi u mê nhìn năm chàng trai trẻ
Những chàng trai cùng chỗ chôn nhau
Năm khuôn mặt rất chi là đẹp đẽ
Người đồng hương cấp tướng có biết đâu?
1994