Đêm Hồ Gươm
(Tặng Đỗ Trung Quân, Nguyễn Nhật ánh)
Sướng nhỉ bay ngàn rưỡi cây số
Lội bộ dăm cây lại đây ngồi
Chiếu rách rải ra tùm túm lại
Chai rượu Làng Vân xoay tròn môi
Bạn ở Nam lần đầu ra Bắc
Gió mùa Hà Nội vội đãi bôi
Nhá nhem mà vẫn khen hồ đẹp
Mắt giảo gian cô bán hàng thôi
Bạn khen gái Bắc giòn tinh tỉnh
Da đẹp như da... cười như cười...
Ta chợt rùng mình
Ta đã mất
Em rẫy ruồng đêm xuân mưa rơi
Bạn nhận ra ta đang hoài niệm
Ta vội cười khoé miệng: “ừ... dzô...”
Trăm phần trăm vì người tình cũ
Cám ơn em đẩy ta đến Nàng thơ
1995