Bố tôi
Không chức tước không danh hiệu
Không đam mê gì hơn đam mê rượu
Hạnh phúc là khi có bạn bè
Không kịp đợi con về Người đi xa
Có điều gì đấy định trối trăn nhưng chưa kịp nói
Chắc không phải về tiền bạc... vì cả đời khi no khi đói
Sớm mồ côi nên Người quý tình thâm
Nặng nho giáo Người thiết tha họ mạc
Và ao ước cháu con nên người là điều luôn day dứt...
Sống một đời không ai thù ai ghét
Luôn nhịn nhường, chịu thiệt để mà hơn
Trọn phận công dân. Ân đức với cháu con
Tôi ở Nam, về muộn, bố chẳng còn
Chỉ trò truyện với Người nằm dưới mộ
Trời Đông lạnh, nghĩa trang rin rít gió.
Làng Bố Vệ, 11/1987