Chúng ta liệt kê những điều lớn lao. Chúng ta liệt kê tất cả những thất bại của mình, và chúng ta cũng có một danh sách dài những điều chúng ta nên làm, chưa làm. Chúng ta có danh sách những điều khiến ta ăn năn, những điều ta không hài lòng, và cả những điều “không bao giờ xảy ra”. Nhưng hôm nay, ta hãy cùng bắt đầu một danh sách mới gọi là Những Điều Khả Thi Đối Với Mình. Danh sách này sẽ bắt đầu bằng những việc như: tôi có thể nắm tay ai đó, tôi có thể đọc sách, tôi có thể trở thành chủ tịch, tôi có thể cảm nhận nóng lạnh, tôi có thể tô màu xanh lên một trang giấy nếu tôi thích, tôi có thể hít thở, có thể mỉm cười...
- Barbara A. Croce
Tôi không biết mục đích sống nào tốt đẹp hơn là bỏ qua những tham vọng về những điều quá to tát và không khả thi.
- Friedrich Nietzsche