I was in my midthirties and a professional writer when I decided I would like to go to college.
With five children to educate, my husband asked, “Where is the money coming from?”
The answer was deceptively simple: “I’ll sell the things I learn.”
Our deal was, I would enroll part-time, but if I could not put myself through college by marketing the knowledge gained from my classes, I would drop out.
I made my first major sale during Psychology, we were training rats to run through mazes. I sold an article showing how these techniques could be applied to one’s own children for enough money to cover a full semester’s tuition.
Journalism courses, especially those in news photography, were lucrative, and English classes also proved fruitful.
On graduation day, I pecked out an essay called “A Graduate in the Family”; my husband snapped a photo. The article sold, and both my husband and I got paid.
College proved quite profitable. My income actually tripled immediately, and, in the years since then, has gone far beyond that.
- Lois Duncan
Đang trong độ tuổi ba mươi và là một nhà viết sách chuyên nghiệp thì tôi quyết định sẽ theo học đại học.
Tôi còn có năm đứa con phải lo ăn học nên chồng tôi hỏi: “Tiền ở đâu ra?”.
Câu trả lời có vẻ như rất đơn giản: “Em sẽ bán những gì em học được”.
Ý tưởng của chúng tôi là tôi sẽ theo học bán thời gian nhưng nếu tôi không thể vượt qua ngưỡng đại học bằng cách kiếm được tiền từ những kiến thức tôi thu được trong lớp, tôi sẽ nghỉ.
Lần làm ăn lớn đầu tiên của tôi bắt đầu khi tôi đang theo học lớp tâm lý học, lúc đó chúng tôi huấn luyện cho chuột chạy qua các mê cung. Tôi bán ý tưởng đó bằng một bài báo cho thấy những kỹ thuật đó có thể được áp dụng với con trẻ; đổi lại, tôi nhận được một khoản tiền đủ trang trải cho học phí toàn khóa học.
Những môn học thuộc ngành báo chí, đặc biệt là những môn về phóng sự ảnh, rất bổ ích, và môn tiếng Anh cũng tỏ ra hiệu quả.
Vào ngày tốt nghiệp, tôi viết một bài có tựa đề “Người tốt nghiệp trong gia đình”, chồng tôi chụp cho một tấm ảnh. Bài báo được đăng, cả tôi và chồng đều được trả nhuận bút.
Bằng đại học đã chứng minh tính hiệu quả của nó. Thu nhập thực tế của tôi lập tức tăng gấp ba lần và trong những năm sau đó còn tăng hơn thế rất nhiều.
- Lois Duncan