Vậy là vẫn còn có 1 người đón chào mình ở nơi đó. Trong một buổi sáng không nắng vàng và lòng đang ủ dột vì bị tổn thương… thì niềm vui này truyền cảm hứng cho mình biết bao. Bấm đốt ngón tay đếm đến 2,5 tháng nữa... để có 1 tuần đi chơi và gom được năng lượng đủ sống một cách đầy cảm hứng tiếp 1 năm...Tất cả chúng ta đều có một người nào đó, một điều gì đó hoặc một nơi nào đó đặc biệt đang chờ đợi. Kể câu chuyện để có cơ hội nhận được một chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời. Hãy nhớ câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người thực hiện giấc mơ của mình. Ngày hôm nay Jetstar cũng có một chương trình hay ho đến đúng lúc với điều mình đang nghĩ tới. Giá như lời kêu gọi được viết truyền cảm hơn thì sẽ là động lực cho rất rất nhiều người. Và giả như giải thưởng rõ ràng hơn, thực sự có giá trị thay đổi cuộc đời một người trẻ, tạo ra cảm hứng cho hàng triệu người khác thì đây sẽ là một cuộc chơi thành công và giàu giá trị.Có những tấm ảnh hoặc lời bình đủ khiến người ta vui sướng tới mức muốn escape và ước sao hộc tủ của bàn làm việc có chứa máy thời gian để ngay tức thì tới được nơi đó. Khi xem một chương trình truyền hình, có những màn biểu diễn và phỏng vấn khiến bạn khóc… Đó thực sự là giá trị nhân bản khi một giấc mơ của người khác có thể thay đổi cuộc đời của một người, hoặc có thể làm một ngày của hàng ngàn người trở nên có giá trị.Không phải cuộc đời của ai cũng được người khác mong muốn, không phải trải nghiệm của ai cũng là cảm hứng cho người khác. Trong hành trình lớn lên của một con người cần rất nhiều Idols nhưng nếu tìm Idols từ Facebook sẽ có hiệu ứng ngược vì có thể cái bạn nhận được không phải là cảm hứng mà là sự tổn thương. Nhưng những sản phẩm truyền thông có bộ lọc của tầm nhìn - sứ mệnh một kênh, bộ lọc của người làm nội dung, hội đồng biên tập thì khác. Mỗi một năm trôi qua mình lại càng yêu thích và hạnh phúc vì đã lựa chọn ngành truyền thông để học hỏi và làm việc.