Trong vương quốc động vật, một số con đực phải đi cả một "quãng đường dài" để tiếp cận "bạn gái".
1.Với giống chim sẻ lều (có bộ lông sặc sỡ), con trống sẽ cố gắng gây ấn tượng với các con mái bằng một cách rất cá tính. Cậu chàng sẽ tạo dựng một lùm cây hình chữ U từ cỏ khô và trang trí nó với những vật quý giá mà chàng ta "nhặt" được - những thứ càng lấp lánh và càng nhiều màu sắc càng tốt. Nó chăm chút, sắp xếp các vật dụng đối xứng nhau, làm sao để có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời. Trong những chiếc tổ này có đủ mọi thứ.
2. Kỳ đà đực phô diễn các bộ phận nhạy cảm bằng các "động tác ba-lê dưới nước" được dàn dựng công phu.
3. Ruồi đực biết rằng con đường đi đến trái tim của ruồi cái là qua cái dạ dày nên món quà nó mang đến cho cô nàng là những con côn trùng vừa mới bị giết, còn tươi ngon.
4. Thằn lằn cầu vồng đực "gạ" con cái bằng cách chuyển phần đầu sang màu đỏ tươi, sau đó ngẩng cao đầu để tỏ cho con cái thấy là nó đang ở độ sung mãn.
5. Nếu tất cả các cách đều không "ăn thua" gì, nhiều con đực sẽ chiến đấu để giành con cái. Rắn chuông vật lộn nhau suốt cả tiếng đồng hồ, bên nào cũng cố gắng kẹp đầu tình địch xuống đất. Những chú cá voi thì chơi trò "trẻ con" - húc đầu, cắn và cào xước da đối phương bằng răng. Hải cẩu voi có thể hăng chiến đến độ đôi khi chúng nghiền nát những chú hải cẩu con đang ở ngay dưới chúng mà không hề hay biết gì!