Khi bước chân vào con ường cướp biển, Edward Teach – còn được biết đến với biệt hiệu Blackbeard (tức Râu Đen) – đã làm lu mờ tên tuổi của những tên cướp hung tợn khác. Râu Đen có thân hình cao lớn với mái tóc dài và bộ râu dài phất phơ. Hắn ta tham chiến với vũ khí là một thanh oản kiếm đáng sợ và một dải súng lục đeo chéo vai. Và cuối cùng, hắn gắn cả kíp nổ đang cháy lên tóc.
Năm 1718, Đại úy Maynard của Hải quân Anh được giao nhiệm vụ trừ khử "Râu Đen", và đó là khởi đầu cho những câu chuyện kể về hắn sau này.
Tương truyền, Râu Đen bị bắn, và bị cứa cổ bởi chính thanh oản kiếm của hắn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn trụ vững trên ôi chân của mình. Cuối cùng, hắn bị bao vây rồi ngã xuống boong tàu và chết. Hắn bị bắn thêm năm phát và bị âm 20 nhát.
Maynard chặt đầu Râu Đen và đẩy thi thể hắn xuống biển. Thi thể Râu Đen trôi quanh thân tàu bảy lần trước khi từ từ chìm xuống dưới các lớp sóng.