• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Con trai ngoài giờ học nói chuyện gì?
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 114
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 114
  • Sau

NHỮNG PHÁT MINH CHẾT NGƯỜI

Một số nhà phát minh đã có những sáng kiến đáng kinh ngạc, đến nỗi tiếp sau đó là những điều tồi tệ. Nói cho dễ hiểu là họ bị "kết án tử" bởi chính những phát minh của mình!

Thomas Midgley Junior là nhà khoa học đã sáng chế ra xăng pha chì. Vào những năm cuối đời, ông bị viêm tủy xám và phải nằm liệt giường. Và tên "sát thủ" đã hại chết ông không phải là căn bệnh hiểm nghèo này mà chính là hệ thống dây nhợ và '

Franz Reichelt không chỉ hành nghề thợ may mà còn là một nhà phát minh mỗi khi rảnh rỗi. Ông bị mê hoặc bởi phát minh mới nhất thời bấy giờ là máy bay, vì vậy ông đã vận dụng hết tất cả những kỹ thuật may sẵn có để thiết kế một cái áo khoác ngoài, hoạt động như một cái dù nhảy. Ông đã dùng những mô hình người nộm để kiểm nghiệm phát minh của mình và đạt được một số thành quả. Đến khi ông quyết định tự mình thử nghiệm chính phát minh này thì bạn bè và người thân của ông đã không ngăn nổi. Kết quả: Ông bay người khỏi tầng thấp nhất của Tháp Eiffel và. tạm biệt cuộc sống. 

Marie Curie là một trong những nhà vật lý học nổi tiếng nhất mọi thời đại. Bà đã tìm ra hai nguyên tố phóng xạ polonium và radium, đồng thời phát triển "Thuyết phóng xạ" (Theory of Radioactivity). Thật không may, do bấy giờ không ý thức được những mối nguy hại khi làm việc với các hạt phóng xạ trong một thời gian dài nên bà đã kết thúc cuộc đời vì mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu (leukaemia). Các báo cáo và tài liệu nghiên cứu của bà vẫn còn đó, nhưng chúng chứa nhiều phóng xạ đến độ người ta buộc phải cất giữ chúng trong các thùng bảo vệ đặc biệt.

Jimi Heselden là một doanh nhân giàu có sở hữu công ty Segways chuyên sản xuất các dòng xe scooter điện dáng thẳng đứng. Dù rằng ông không phải là người phát minh ra kiểu xe này nhưng nó vẫn bị buộc tội cho cái chết của ông. Khi đang lái một chiếc Segway gần trang trại của mình, ông đã bị ngã từ vách đá cao 26 mét và chết đuối ở con sông dưới đáy vực.

Lý Tư là quan Thừa tướng của vị hoàng đế đã thống nhất lãnh thổ Trung Quốc - Tần Thủy Hoàng, và dường như là người đã vận dụng trí tuệ của mình để tạo nên một phát minh kinh hoàng: ngũ hình. Đó là một quy trình hành hình tử tội gồm năm bước: cắt mũi, chém một bàn tay, chặt một bàn chân, cắt phăng bộ phận sinh dục rồi bị phanh thây làm đôi. Bạn có thể đoán điều gì đã xảy đến với ông ta không? Sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Lý Tư bị buộc tội tạo phản và bị hành quyết bằng chính phát kiến của mình vào năm 208 trước Công nguyên.