Nghề "hiến tặng" răng
Vào thế kỷ 18, bạn có thể kiếm tiền nhờ việc "hiến tặng" răng mình cho những người bị sâu răng. Tuy nhiên, bạn sẽ không được tiêm bất kỳ một loại thuốc giảm đau nào trong lúc nhổ răng!
Học việc thợ chuội và hồ vải
Trong thời Trung cổ, "thợ chuội và hồ vải" là những người làm việc với vải vóc. Khi đang trong giai đoạn học việc, bạn phải sử dụng đôi chân để đạp một hỗn hợp gồm đất sét và nước tiểu hai-tuần-tuổi để chúng thấm vào len vải. Bạn cần phải có một đôi chân chắc khỏe và một cái mũi không-quá-nhạy-mùi.
Nghề nếm thử thức ăn
Trong suốt chiều dài lịch sử, các vua chúa quyền lực đều có rất nhiều kẻ thù. Những người nếm thử thức ăn được thuê để nhấm từng chút một các món ăn và rượu hoàng gia trước khi vua và hoàng hậu dùng bữa. Vì vậy, người nếm thử thức ăn có thể thiệt mạng nếu có bất kỳ món ăn nào bị tẩm thuốc độc trong bữa ăn. Tương truyền rằng vào nửa đầu thế kỷ 20, Hoàng đế Hirohito của Nhật Bản có hẳn một người nếm thử thức ăn ngay tại hoàng cung để kiểm tra các món mà ông dùng.
Nghề lau chùi ống khói
Dưới thời của Nữ hoàng Victoria, có một nghề chẳng lấy gì làm thú vị. Những bé trai từ bốn tuổi trở lên có thể hành nghề bằng cách leo vào bên trong những ống khói và lau sạch muội bẩn. Người ngợm các em nhớp nháp và dơ dáy; không chỉ thế, chúng còn dễ đối mặt với nguy cơ bị bệnh mắt đỏ, hay trầy xước dẫn đến lở loét, nhiễm trùng. Rồi do hít phải muội than và bụi bẩn mà những cậu bé này có thể mắc bệnh ho khan và các bệnh đường hô hấp khác. Cũng may là trong nghề này, thông thường thì đến 15 tuổi là các bé phải nghỉ hưu do cơ thể không còn chui lọt ống khói nữa.
Nghề lau chùi nhà vệ sinh
Trước khi bồn cầu xả nước tự động và bệ xí ngồi bệt được phát minh, chất thải của người được tập trung trong các hố lớn gọi là hố phân - và ai đó sẽ có nhiệm vụ làm sạch chúng. Người đảm nhận công việc này cần có một cái dạ dày khỏe và thận trọng từng bước một trong môi trường làm việc trơn trượt này.