Rất nhiều sinh viên sử dụng bia rượu. Rất nhiều sinh viên thậm chí còn coi việc nhậu say bí tỉ là một thú chơi sành điệu, nhưng việc được nhiều sinh viên thực hiện thường xuyên không có nghĩa rằng điều đó đúng đắn. Tôi không có hứng thú với việc tranh luận ủng hộ hay lên án sinh viên sử dụng bia rượu. Bạn uống hay không là quyết định dựa trên nhận thức của bạn, sức khỏe, và có thể cả niềm tin, tôn giáo. Nhưng bạn cần phải hiểu rõ ảnh hưởng của đồ uống có cồn đối với năng lực học tập của bạn.
Ra ngoài giải trí và làm vai ly vào tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy có thể làm bạn thấy uể oải một chút vào sáng hôm sau, nhưng không thành vấn đề với một ly Starbucks hay vài viên giảm đau. Tuy nhiên, nếu bạn ra ngoài vui chơi và nhậu say túy lúy – vâng đúng rồi đấy, uống cho đến khi líu lưỡi, bước chân liêu xiêu và bụng đau cồn cào – thì không một ly latte nào trên thế giới có thể giúp bạn tỉnh táo vào sáng hôm sau, và bạn sẽ đánh mất toàn bộ năng suất lao động của ngày đó. Một cuộc nhậu tới bến sẽ khiến việc hoàn thành bài vở trở nên bất khả thi, chưa kể đến việc nó sẽ làm cơ thể bạn yếu đi, trở nên nhạy cảm hơn với bệnh tật, và dĩ nhiên nó sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Bạn có thể vẫn uống bia rượu và vẫn là một sinh viên thành công. Nhưng bạn không thể thường xuyên nhậu say bí tỉ và hy vọng mình vẫn thành công được. Hãy trưởng thành lên và đưa ra quyết định đúng đắn, giữ cho tâm trí và cơ thể bạn trong trạng thái khỏe khoắn để gặt hái được những thành quả tốt nhất.