Suốt những năm trước thời kỳ tiểu bang Minnesota được tuyên bố độc lập, dù vẫn còn nhiều nỗi lo về vùng biên giới, một số ít phụ nữ đã mạo hiểm hạnh phúc của bản thân để đến nơi đây định cư nhưng đó không phải những phụ nữ ở phía Bắc vùng St. Anthony Falls. Minnesota là vùng đất nơi biên giới mà người phụ nữ phải trả giá đắt để có thể sống được. Mặc dù báo chí ở phía Đông miêu tả tiểu bang Minnesota là “vùng đất mới” dành cho tất cả những người đàn ông đến định cư, nhưng lời mời này không dành cho phụ nữ. Thay vào đấy, những tờ báo đăng tin về một vùng đất khô cằn và hoang vu, khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải nản lòng. Do đó, trong số những người tiên phong đến định cư tại Minnesota, không có ai là phụ nữ cả.
Vì vậy, việc gửi phụ nữ đến đây là điều cần thiết. Họ được gọi là “những cô dâu được giới thiệu qua thư”.
Cho người bạn yêu quý của tôi, Ellen Anderson Niznik, người mà cha mẹ của họ, từ rất lâu trước đây, đã nắm tay nhau và đi đến Thánh đường để được ngồi bên nhau ngắm cảnh bình minh.