• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim, tìm lại tình yêu
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 68
  • Sau

1Khắt khe chọn lựa

T

hông thường vũ khí tự vệ của phụ nữ là một danh sách các điều kiện đặt ra. Trước khi đón nhận mối quan hệ mới, họ sẽ kiểm tra đối phương. Khi nào người đàn ông đáp ứng đầy đủ điều kiện nêu ra, mới được họ chấp nhận gắn bó. Nếu trong lòng người phụ nữ càng có nhiều vướng mắc, uẩn khúc, bản danh sách đó sẽ càng dài hơn. Thay vì cởi mở tấm lòng đón nhận cơ hội xây dựng quan hệ yêu thương, họ lại tự gạt bỏ. Kết quả, người phụ nữ ấy sẽ an toàn nhưng cô độc.

Nếu cứ để mặc vết thương không được chữa lành, người đó có thể sẽ sống hết quãng đời còn lại trong mặc cảm bất an và sự tự vệ quá mức cần thiết.

Khi không hàn gắn vết thương tình cảm, người phụ nữ thường sống trong sự tự vệ quá mức.

Ý thức tự vệ khiến người phụ nữ ngày càng kéo dài danh sách của mình hơn. Để tránh không bị tổn thương lần nữa, họ trở nên chỉ trích, phán xét, hay đòi hỏi quá mức ở tình cảm vừa chớm hé. Nói một cách đơn giản, người phụ nữ ấy trở thành người quá cầu toàn, chẳng người đàn ông nào có thể hoàn toàn xứng đáng trong mắt họ. Dù cố gắng cởi mở và đón nhận thế nào đi nữa, nhưng rồi họ vẫn sẽ từ chối những gì mình có thể có để rồi tiếp tục mong chờ những điều nằm ngoài tầm tay.

Sau đây là một vài ví dụ phán xét đối phương ở người phụ nữ có khuynh hướng tự vệ quá mức cần thiết:

CÁCH KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ NAM GIỚI CỦA PHỤ NỮ

1. Anh ấy từng kết hôn. Không biết giữa họ đã trục trặc chuyện gì? Tại sao hôn nhân của họ lại kết thúc? Anh ấy lại rất ít khi nhắc đến người cũ. Có phải anh đang cố che giấu điều gì chăng?

2. Không biết anh ấy có gọi điện lại cho mình không, hay đó chỉ là lời hứa ngoài miệng? Nếu không, chắc là không thể tin tưởng anh ấy được.

3. Có lẽ anh ta chỉ lợi dụng mình thôi chứ chẳng có ý định kết hôn nghiêm túc đâu.

4. Để xem anh ấy có đến đón mình đúng giờ không. Thật khó có thể gắn bó với một người không bao giờ chịu đáp ứng nguyện vọng của mình.

5. Chắc anh ấy chẳng muốn gắn bó với mình đâu. Anh ấy quen biết nhiều phụ nữ thế cơ mà.

6. Gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Biết đâu anh ấy lại có vấn đề gì trong chuyện gần gũi với phụ nữ. Có lẽ mình không nên lãng phí thời gian với người ấy nữa.

7. Anh ta sống bằng lý trí, chẳng bao giờ cởi mở tấm lòng với mình. Thế thì làm sao sau này sống thoải mái được.

8. Có vẻ anh ta chẳng có trách nhiệm lắm. Mình cũng chán cảnh suốt ngày chăm sóc, phục vụ chồng như một bà mẹ rồi. Tốt nhất nên chấm dứt mối quan hệ này ở đây.

9. Nếu tính tình anh ấy không vui vẻ dễ chịu, mình sẽ rút lui. Mình đã quá ngán ngẩm những mối quan hệ tình cảm khô khốc, nghiêm nghị rồi.

10. Mình không ưa cách ăn mặc của anh ấy chút nào. Một người không quan tâm bản thân như thế thì chắc cũng chẳng ngó ngàng gì đến vợ con đâu.

11. Anh ấy chẳng quan tâm, giữ gìn sức khỏe, thế thì sau này làm sao có thể chăm sóc sức khỏe cho người khác được.

12. Tính anh ấy chẳng mấy gọn gàng, ngăn nắp, sau này có sống chung mọi việc chắc lại tới tay mình thôi. Mình mới nếm trải cảnh đó và đã đủ chán ngán rồi.

13. Anh ấy quá lôi cuốn và hấp dẫn. Làm sao mình dám tin người ta sẽ chung thủy với mình trong khi có biết bao cô gái say mê như thế.

14. Anh ấy quá chú ý đến công việc. Hình như lúc nào công việc với anh ấy cũng quan trọng hơn mình.

15. Anh ấy quá lo cho mấy đứa con riêng, thế thì làm sao mình dám mơ được anh ấy chiều chuộng yêu thương đặc biệt cơ chứ?

16. Anh ấy lớn tuổi, lại quá cứng nhắc. Mình không muốn dính vào những con người quá bảo thủ như vậy.

17. Đàn ông bao giờ chẳng thích những cô gái trẻ đẹp. Chắc anh ấy chẳng muốn lấy người có tuổi như mình đâu.

18. Không biết mỗi tháng anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? Một người không nuôi nổi bản thân thì làm sao lo được cho người khác?

19. Mình và anh ấy quá khác biệt. Nếu cả hai không có những điểm tương đồng thì làm sao thích hợp với nhau cơ chứ.

20. Chẳng biết bố mẹ hay bạn bè mình nghĩ anh ấy ra sao? Có lẽ họ cho rằng mình lại lấy phải một kẻ chẳng ra gì cũng nên.

Thực ra nhu cầu phán xét hay kiểm tra người bạn đời tương lai không có gì sai trái. Điều quan trọng là đảm bảo người bạn đời có thể thỏa mãn những nhu cầu, ước nguyện riêng. Mỗi người đều có những ưu tiên riêng của mình. Phán xét và kiểm tra như bản liệt kê trên chỉ trở thành vấn đề khi chúng cản trở người phụ nữ đồng ý xây dựng quan hệ tình cảm mới.

Từ mối quan hệ quen biết với nhiều người, họ sẽ thấy một số điều mình lo ngại tự nhiên biến mất và giảm bớt ý muốn cầu toàn. Cuối cùng, họ sẽ nhận diện rõ người đàn ông thích hợp với mình, tìm được cho mình một người bạn đời hoàn hảo thay vì cứ đi tìm sự hoàn hảo mông lung.