Tấm chụp đèn chiếu sáng treo trên trần nhà là thứ rất khó để vệ sinh hằng ngày.
Ngay cả bản thân những nhà sư như chúng tôi, không phải ngày nào cũng vệ sinh đèn chiếu sáng.
Tuy nhiên, chính bởi vì đèn được đặt ở nơi mà đôi tay khó vươn tới nên tôi khuyến khích bạn, hãy quy định một ngày nào đó, tiến hành vệ sinh định kỳ.
Với công việc vệ sinh những nơi không phải ngày nào cũng làm được, nếu bạn quyết định trước ngày sẽ tiến hành làm, những đồ vật ở vị trí đó sẽ không bị bỏ sót, luôn được ở trong trạng thái sạch đẹp.
Tại thiền viện Eihei, nghe nói rằng vào những ngày có số 3 (ngày mùng 3, ngày 13, ngày 23) và những ngày có số 8 (ngày mùng 8, ngày 18, ngày 28), các tăng lữ sẽ tiến hành dọn dẹp những nơi mà bình thường dùng tay không thì không thể chạm tới.
Tại những nơi như vậy, cũng có trường hợp cần tới một số lượng người nhất định để tiến hành vệ sinh. Vậy nên, nếu như khi vệ sinh mà có gia đình ở bên, bạn cũng có thể nhờ mọi người giúp đỡ.
Cho đến bây giờ, bóng đèn đã trở thành một loại vật dụng thông thường và hết sức phổ biến. Tuy nhiên, thời xa xưa, thứ ánh sáng duy nhất mà con người nhận được hoàn toàn là từ mặt trời. Nếu như mặt trời lặn, ánh sáng con người có được sẽ vô cùng hạn chế. Tại thế giới hiện tại – nơi coi sự tồn tại của điện là điều đương nhiên, hãy thường xuyên lau chùi bóng điện, đừng để ánh sáng quý giá bị lấm bẩn hay bụi bám, vì như vậy sẽ vô cùng lãng phí.
Trong thế giới của Đức Phật, ánh sáng chính là biểu trưng cho trí huệ và lòng từ bi, là thứ quà tặng mang ý nghĩa sâu sắc cho bất cứ ai tồn tại trên tinh cầu này. Ngôi chùa mà tôi đang tu hành được đặt cái tên mang ý nghĩa “Ánh sáng của ngày mai” (Chùa Komyo – Quang Minh).
Mục đích tận cùng của Phật giáo là xoa dịu và làm biến mất những đau đớn và khổ cực, khai sáng con đường giác ngộ cho loài người. Nguyên nhân gốc rễ của những đau đớn và khổ cực của con người là nằm ở “Vô minh.” Vô minh là trạng thái không chút ánh sáng, ám chỉ con người đang đi lạc trong bóng tối.
Vì chẳng thể nhìn thấy chân lý thực sự của vạn vật trên thế gian, những phiền muộn và âu lo cứ thế bao trùm, đó chính là nguyên nhân gây ra mọi cực khổ và đắng cay.
Thứ có thể phá vỡ Vô minh này chính là “Trí huệ,” tức là hãy sử dụng cả tâm hồn và cơ thể để thông tuệ được chân lý của vạn vật tồn tại trên thế gian. Vầng sáng tỏa ra ánh hào quang ở phía sau Phật tổ Như Lai cũng chính là để ám chỉ, người luôn nguyện cầu mang ánh sáng tới thế gian, cứu độ loài người còn đang chìm trong u mê và tăm tối.
Được chiếu sáng bởi ánh sáng của trí huệ trong Phật pháp, lần đầu tiên, con người có thể thoát ra khỏi những u mê mà họ đang lầm đường lạc lối.
Khi vệ sinh đèn chiếu sáng, nếu bạn có thể tiến hành trong khi tự mình tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đang trau chuốt cho ánh sáng của trí huệ, thứ ánh sáng giúp phá đi cái “Vô minh” của chính mình, tôi tin, rồi những phiền muộn trong cuộc sống hằng ngày đang bủa vây lấy bạn sẽ nguôi ngoai đi phần nào.
Cách vệ sinh đèn chiếu sáng
Về việc vệ sinh đèn chiếu sáng, ban đầu hãy dùng chổi lông gà loại bỏ đi bụi bẩn lâu ngày bám vào, tiếp theo dùng vải lau bụi đã được vắt kiệt nước lau sạch. Nếu như có thêm một người bạn đồng hành cùng giúp đỡ, tức công việc vệ sinh được thực hiện bởi hai người thì sẽ dễ dàng hơn.
Một người đứng trên thang, người bạn đồng hành sẽ ở dưới giữ lấy chân thang. Người đứng ở dưới có nhiệm vụ đỡ thang, chuyển khăn lau hoặc dụng cụ cho người đứng ở trên.
Hãy cùng lau thật cẩn thận giống như chiếc đèn chính là thứ mang lại ánh sáng cho tâm hồn bạn nhé.
Cao tăng Thân Loan, người sáng lập ra Tịnh độ chân tông của Phật giáo đã bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình dành cho ánh hào quang mà Đức Phật A Di Đà ban tặng như sau:
“Một cái tôi nhìn vạn vật với con mắt mờ đục vì bị nỗi phiền muộn bủa vây
Dù cho không thể nhìn thấy ánh sáng từ bi chẳng vứt bỏ một ai của Đức Phật A Di Đà
Vầng sáng từ bi ấy
Cuối cùng đã chiếu sáng cuộc đời tôi.”