WHAT IF ...THERE ARE NO OPPORTUNITIES OPEN TO ME NOW?
Then I may feel overlooked or left out. I may resent others who do have these op-portunities. I may shut myself off to other oppor- tunities that are available. I may choose self-pity as a way to cope.
– and –
Just as easily I can look for other doors that are open for me. I can explore what is behind these doors. I can choose to trust that I will find something that suits me or that I will be given a new understanding of my situation.
If doors close for me I can find others that are open for my exploration.
Nếu…
TÔI KHÔNG CÒN CƠ HỘI NÀO NỮA?
Thì có thể tôi sẽ cảm thấy bị khinh rẻ hoặc bỏ rơi. Tôi có thể thù ghét những người đã có được những cơ hội đó. Tôi có thể khép lại những cơ hội khả thi khác dành cho mình. Có thể tôi sẽ chọn cách tự khóc thương cho mình để đương đầu với chuyện này.
– và –
Tôi cũng có thể dễ dàng tìm kiếm những cánh cửa khác mở ra với mình. Tôi có thể khám phá điều gì sau những cánh cửa ấy. Tôi có thể tin rằng mình sẽ tìm thấy điều xứng đáng với mình hoặc tôi sẽ hiểu rõ hơn về tình cảnh hiện tại của mình.
Nếu một cơ hội khép lại, tôi có thể tìm những cánh cửa khác để khám phá.