• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gia vị ứng xử
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 54
  • Sau

32Niềm vui của đời sống

Đời sống không chỉ đơn thuần là cơm ăn áo mặc, mà còn có đời sống phục vụ, đời sống phụng hiến, đời sống nghệ thuật, đời sống nghỉ ngơi giải trí. Đặc biệt, chúng ta cần nuôi dưỡng niềm vui trong đời sống, có niềm vui thì cũng giống như việc mặc áo, ăn cơm, nhưng ý vị cũng rất khác biệt.

Đời sống không nhất thiết phải có tiền bạc hay cần thú vui dục lạc thì mỗi ngày mới trôi qua một cách hạnh phúc. Nhiều người có gia tài bạc triệu ở trong căn biệt thự to lớn hiện đại, ra khỏi cửa nhà liền có ô tô đưa đón, lúc về đến nhà có hàng loạt người giúp việc, không phải lo hôm nay ăn gì, mặc gì nhưng đời sống của họ rất khổ não, bởi vì họ không có niềm vui trong đời sống.

Làm thế nào để nuôi dưỡng niềm vui trong đời sống? Bạn có thể kể đến các niềm vui như: đọc sách, vận động, leo núi, uống trà, chơi cờ, chăm sóc vườn tược, gặp gỡ bạn bè để đàm thiền luận đạo.

Tổng thống nước Mỹ Bill Clinton, vào ngày nghỉ thường đến nông trại để nghỉ ngơi hoặc là làm lễ tại giáo đường. Vương phi Diana, ngoài đời sống vương thất, ngoài giao tiếp xã giao, bà còn tham gia các hoạt động từ thiện công ích, thậm chí bà còn ở nhà cùng vương tử sống một cuộc sống như những gia đình bình thường. Họ đều là những người hiểu được niềm vui của đời sống.

Thời xưa các vị vua thường cải trang đi vi hành, vì họ hy vọng có thể tìm kiếm được niềm vui trong đời sống. Trong Lan Đình tập tự, Vương Hy Chi viết như sau: “Văn nhân tao nhã tề tựu, ngâm thơ làm phú, lạc thú vô cùng”.

Người xưa cơm trà đạm bạc, đời sống giản dị và mộc mạc, như trong thơ của Mạnh Hạo Nhiên:

Mở cửa ngắm vườn an nhiên

Tay nâng chén rượu tựa hiên chuyện trò.

Hay như Đào Uyên Minh cũng từng viết:

Lên bãi Đông ung dung hét to một tiếng giãi bày nỗi lòng,

Ngắm dòng suối trong xanh chảy, ở đó làm phú ngâm thơ.

Một đời sống tuy giản đơn nhưng nó lại thú vị vô cùng. Có người yêu thích vẽ tranh vì việc vẽ tranh có thể làm tăng thêm thú vui cho đời sống; có người yêu thích âm nhạc vì âm nhạc cũng có thể làm cho cuộc sống thú vị hơn. Thậm chí viết chữ, viết thư pháp cũng thế, với những người theo tôn giáo, việc đến chùa, đến giáo đường đều có thể làm cho cuộc sống của họ thú vị hơn.

Ernest Miller Hemingway1 khi ngồi ở biển ngắm sóng vỗ, nhìn đàn chim hải âu bay lượn cũng có thể tìm được niềm vui của đời sống. Albert Schweitzer khi làm bác sĩ ở châu Phi, mặc dù điều kiện cuộc sống khó khăn nhưng đời sống tinh thần của ông rất phong phú nhờ đó đã mang đến cho ông ấy một đời sống nhân sinh trọn vẹn. Bởi vì trong cuộc sống của ông luôn có điều thú vị và ý nghĩa.

1 Ernest Miller Hemingway (1899 - 1961): Là một tiểu thuyết gia, nhà văn chuyên viết truyện ngắn và là một nhà báo người Mỹ.

Có người đắm mình trong tửu sắc tiền bạc, ngày ngày tiệc tùng xã giao, cuộc sống của họ không có chút thú vị mà vô cùng khổ sở và phiền não. Việc sử dụng internet vốn có thể làm tăng thêm niềm vui cho cuộc sống nhưng nếu bạn quá phụ thuộc, trở thành những “con nghiện” của internet thì cuộc sống không những không có thú vị, ngược lại nó còn tạo thêm gánh nặng cho tâm hồn.

Ngày nay, mọi người trong xã hội một mực hướng ra bên ngoài để truy cầu thú vui trong âm thanh, sắc tướng, đánh mất bản thân, bởi vì trong cuộc sống họ không có niềm vui. Vậy phải làm thế nào để nuôi dưỡng niềm vui trong cuộc sống? Xem ra, đây là một vấn đề mới mà nhân loại trong thế kỷ XXI phải đối mặt.

a32