Cuốn truyện này được tạo ra với vô vàn tình yêu đối với các anh chị em của tôi.
Mary Kae Larson
Một trái tim lớn trong một thân hình bé nhỏ, một tay lái xe và luồn lách thiện nghệ.
Chị có những đôi khuyên tai tuyệt vời nhất mà một cô em gái có thể lấy trộm.
Keith Reed
Cảm ơn vì 25 đô la nhờ đó em có thể tân trang lại ở cửa hàng ’77 và trông giống Farrah.
Khi anh rời đi, anh để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim em.
Ngày nào em cũng nhớ về anh.
Terry Rogers
Một con người xinh đẹp cả trong lẫn ngoài, một ca sĩ và nhạc sĩ thiên phú với tài năng đặc biệt với những bài hát vui nhộn.
Al Reed
Một thơ săn khát máu và một người đàn ông tốt.
Em luôn luôn tự hào gọi anh là anh trai của em - trừ lúc em tìm thấy búp bê Barbie Malibu treo cổ trên trần nhà với kim châm chọc vào mắt.
Lớn lên ở đường Resseguie với tất cả mọi người là điều tuyệt vời nhất.
*********************
Tôi muốn được biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình tới những người dưới đây vì sự giúp đỡ của họ đối với quyển sách này: Thám tử bộ phận Trộm Cắp Tài Sản Shane Hartgrove, người đã giúp tôi ngay từ đầu và trả lời các câu hỏi của tôi mà không cười cợt tôi quá nhiều. Candis Terry, một nhà văn tài năng, vì đã giúp đỡ những câu hỏi về cảnh sát của tôi. Sĩ quan John Terry, người đã cho tôi chạm vào còng tay và cho tôi xem bộ áo chống đạn của ông. Bác sĩ Paul Collins, vì đã tốn thời gian nói chuyện với tôi về vết thương do súng đạn và áp lực khí áp. Đặc biệt là người bạn thân nhất của tôi, Stef Ann Holm, người đã nói với tôi sự thật thậm chí cả khi tôi không muốn nghe. Và một lời cảm ơn to lớn gửi tới Lucia Macro, người hiểu rằng tôi cần có thêm thời gian và không do dự trao thời gian cho tôi.