C
ơn lũ ồ ạt tràn đến, gần như nuốt chửng cả ngôi làng. Trong nhà thờ, cha xứ vẫn đang cầu nguyện mặc dù nước lũ đã ngập đến đầu gối. Lúc này, một nhân viên cứu hộ nhìn vào nhà thờ và gọi to, “Cha ơi, mau lên thuyền đi! Không thì nước lũ sẽ nhấn chìm Cha mất”.
Cha xứ nói, “Không! Ta phải ở lại cùng nhà thờ của ta, rồi Chúa sẽ cứu ta”.
Không lâu sau, nước lũ ngập đến ngực của cha xứ. Một cảnh sát đi ca nô đến và nói lớn, “Mau lên ca nô đi Cha! Nếu không Cha sẽ bị nước lũ dìm chết đấy”.
Cha xứ vẫn lắc đầu, “Không! Ta phải ở lại để giữ nhà thờ. Chúa nhất định sẽ đến cứu ta. Con hãy mau đi cứu những người khác đi”.
Một hồi sau, cơn lũ nhấn chìm toàn bộ nhà thờ, và cha xứ phải vật lộn giữa dòng nước lũ. Một chiếc trực thăng bay ngang qua. Nhân viên cứu hộ trên trực thăng thả dây cáp xuống ngay chỗ cha xứ và gọi to, “Hãy nắm lấy sợi dây đi Cha! Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Chúng con không muốn thấy Cha bị nước lũ cuốn đi”.
Cha xứ vẫn ngoan cố đáp, “Không! Chúa… Chúa sẽ đến cứu…”.
Chưa kịp dứt lời, cha xứ đã bị cuốn trôi theo dòng nước dữ. Sau khi chết, cha xứ được đưa đến gặp Chúa. Lúc này, ông mới thất vọng hỏi, “Lạy Chúa, cả đời con luôn cầu kính khấn nguyện Người, thế mà tại sao Người lại không cứu con?”.
“Tại sao ta không cứu con ư? Lần thứ nhất, ta cử chiếc thuyền nhỏ đến chỗ con nhưng con nói con không cần. Lần thứ hai, ta tiếp tục cử một chiếc ca nô đến cứu con nhưng con vẫn không màng. Sau cùng, ta cử đến một chiếc trực thăng, nhưng con nhất quyết không thay đổi suy nghĩ. Chính con là người không chịu nhận lấy sự giúp đỡ của ta, sao giờ đây còn dám lên tiếng oán trách?”
Bạn chính là Thượng Đế của bản thân mình. Cuộc sống vốn không thiếu những cơ hội. Quan trọng là bạn có biết nắm bắt hay không mà thôi.