N
hà khoa học già lỗi lạc và chàng ca sĩ trẻ nổi tiếng gặp nhau trên một chuyến bay. Khi hai người xuống máy bay, rất nhiều người hâm mộ chạy đến vây quanh chàng ca sĩ, còn nhà khoa học thì chẳng ai để ý đến.
Khi chứng kiến điều này, người quen của nhà khoa học cảm thấy bất bình và định lên tiếng thì nhà khoa học ngăn lại, “Ca sĩ là những người biểu diễn trước công chúng, còn chúng tôi thì luôn làm việc trong thầm lặng. Do đó, mọi người chào đón ca sĩ cũng là lẽ dĩ nhiên. Trước mặt nhiều người, ca sĩ có thể hát, còn chúng tôi thì đâu thể nào tiến hành thí nghiệm hay nghiên cứu cho họ xem được? Thật sự không thể đâu!”.
Trong xã hội, rất nhiều người đang âm thầm phục vụ người khác, và có thể bạn cũng là một trong số đó. Điều quan trọng là bạn biết rõ việc mình làm và cảm thấy tự hào về mình, thay vì mong mỏi sự tán dương từ những người xung quanh.