T
rong bài giảng đầu tiên với sinh viên y khoa, vị giáo sư nói, “Tố chất một bác sĩ phải có là gan dạ và cẩn trọng”.
Nói xong, ông nhúng một ngón tay vào bình đựng nước tiểu rồi cho vào miệng. Sau đó, ông cầm chiếc bình đến trước mặt từng sinh viên.
Dù cảm thấy hành động đó vô cùng kỳ dị, nhưng sinh viên nào cũng đành cắn răng nhúng ngón tay vào bình nước tiểu rồi cho vào miệng.
Sau khi đi một lượt, giáo sư cười và nói, “Tốt lắm, các em đều gan dạ nhưng tiếc là không đủ cẩn trọng. Các em không thấy tôi nhúng ngón trỏ vào bình nước tiểu nhưng lại cho ngón giữa vào miệng sao?”.
Có khi chỉ vì bỏ qua một chi tiết nhỏ mà chúng ta phải gánh chịu thất bại lớn. Muốn làm nên chuyện lớn thì trước hết phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Chi tiết có thể quyết định sự thành bại của chúng ta.