M
ột nhà thám hiểm nhìn thấy một cụ già ngồi hút thuốc dưới gốc cây bèn đến chào hỏi, “Chào ông, xin hỏi ông đang làm gì ở đây?”.
Lão nông đáp, “Có lần khi tôi đang chặt cây thì bỗng nhiên mưa to gió lớn kéo đến và quật ngã rất nhiều cây. Nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được không ít công sức”.
“Thế thì may cho ông quá.”
“Ông nói không sai. Một lần khác, sấm chớp còn làm cháy đống cỏ khô mà tôi chuẩn bị đốt”, ông lão hào hứng kể.
“Thật thú vị! Vậy bây giờ ông chuẩn bị làm gì?”
“Tôi đang chờ xem có trận động đất nào làm trồi những củ khoai tây dưới lòng đất lên giùm tôi hay không.”
Đúng là một số người rất hay gặp may mắn. Tuy nhiên, không có vận may nào đi theo chúng ta cả đời. Nếu cứ ngồi yên chờ vận may đến thì có thể ta sẽ phải chờ đợi mòn mỏi và rốt cuộc chẳng làm được việc gì.