M
ột chàng thanh niên tìm đến phú ông để hỏi về bí quyết thành công. Phú ông mang ra ba miếng dưa hấu có kích thước to nhỏ khác nhau và đặt trước mặt người thanh niên.
“Nếu mỗi miếng dưa đại diện cho một lợi ích khác nhau thì cậu sẽ chọn miếng nào?”, ông hỏi.
“Đương nhiên cháu sẽ chọn miếng to nhất”, người thanh niên đáp không chút do dự.
Phú ông mỉm cười, “Được rồi, cậu ăn đi”.
Phú ông đưa miếng dưa hấu to nhất cho anh, còn ông ăn miếng nhỏ nhất.
Ông nhanh chóng ăn hết miếng dưa hấu của mình. Sau đó ông cầm miếng dưa còn lại lên, đưa qua đưa lại trước mặt chàng thanh niên với vẻ vô cùng đắc ý rồi ăn luôn.
Chàng thanh niên ngay lập tức hiểu ra. Miếng dưa hấu lúc đầu của phú ông tuy không to bằng miếng dưa hấu của anh nhưng cuối cùng, phú ông lại ăn được nhiều hơn.
Sau khi ăn hết hai miếng dưa hấu, phú ông nói với chàng trai, “Muốn thành công thì phải học cách từ bỏ. Chúng ta phải từ bỏ lợi ích trước mắt thì mới có được lợi ích to lớn và lâu dài. Đó chính là bí quyết thành công của ta”.
Để đạt được lợi ích lâu dài, chúng ta phải từ bỏ cái lợi trước mắt.