C
ách đây nhiều năm, một giáo sư giảng dạy tại Đại học Harvard đã tiến hành thí nghiệm kéo dài sáu tuần mang tên “Chuột tìm thức ăn trong mê cung”.
Đối tượng của thí nghiệm là ba nhóm sinh viên và ba đội chuột.
Vị giáo sư nói với nhóm sinh viên thứ nhất, “Các em rất may mắn vì được đi cùng đội chuột thiên tài. Đội chuột này cực kỳ thông minh. Chúng sẽ chạy qua mê cung và đến đích nhanh nhất”.
Đối với nhóm sinh viên thứ hai, ông nói, “Các em sẽ đi cùng đội chuột bình thường. Những chú chuột này tuy không thông minh nhưng cũng không đến nỗi quá ngu ngốc. Chúng vẫn có thể vượt qua mê cung để đến đích, nhưng vì đầu óc chúng chỉ ở mức bình thường nên các em đừng mong đợi nhiều”.
Còn với nhóm sinh viên thứ ba, ông nói, “Rất xin lỗi các em. Sắp tới các em sẽ ở chung với đội chuột kém thông minh nhất. Đội chuột này rất ngu ngốc. Chúng mà vượt được mê cung để đến đích thì quả là kỳ tích đấy”.
Kết quả của thí nghiệm như sau. Nhóm đi chung với “chuột thiên tài” nhanh chóng vượt qua mê cung và đến đích dễ dàng. Nhóm đi cùng đội “chuột bình thường” cũng đến được đích nhưng chậm hơn. Riêng nhóm cuối cùng đi với “chuột ngốc nghếch” không vượt qua được mê cung.
Thú vị ở chỗ, trong thí nghiệm này không có chú chuột nào là thiên tài hay ngốc nghếch. Tất cả đều là những chú chuột bình thường.
Hãy cẩn thận với suy nghĩ của mình, vì dù bạn nghĩ mình làm được hay không làm được thì bạn đều đúng cả.