T
rong đêm tối, một người đi đường vấp phải tảng đá và ngã lăn ra đất. Anh đứng dậy xoa nhẹ đầu gối bị thương rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chẳng mấy chốc, anh nhận ra mình đang đi vào một ngõ cụt, ba phía đều là tường. Bức tường trước mặt cao hơn anh một cái đầu nên dù đã cố hết sức, anh vẫn không thể trèo qua.
Bỗng nhiên anh nhớ lại tảng đá làm mình ngã lúc nãy và nghĩ, “Tại sao mình không dùng nó làm cái bệ để leo qua bức tường?”. Thế là anh cố hết sức dời tảng đá đó đến sát chân tường.
Anh đứng lên tảng đá và trèo qua bức tường một cách dễ dàng.
Ai cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng nếu có thể biến chướng ngại thành bàn đạp thì chẳng phải chúng ta sẽ thay đổi được hoàn cảnh đó sao?