N
gười nô lệ bị chủ đánh đập nên chạy trốn vào rừng. Khi đang chạy, anh gặp một con sư tử lớn đang quằn quại đau đớn vì bị gai găm vào bàn chân. Anh bạo dạn bước tới và nhổ cái gai ra khỏi bàn chân của sư tử. Con sư tử đứng dậy và chạy đi mà không làm hại người nô lệ.
Vài ngày sau, chủ của người nô lệ vào rừng đi săn và bắt sống được nhiều động vật bỏ vào chuồng. Người nô lệ bị đày tớ của tên chủ bắt được và mang đến trình diện. Tên chủ ra lệnh ném anh vào chuồng sư tử.
Người nô lệ run rẩy chờ chết nhưng anh bỗng nhận ra con sư tử trong chuồng là con hôm trước anh đã giúp. Con sư tử nằm yên trong khi người nô lệ tìm cách mở cửa chuồng. Nhờ vậy mà anh có thể thoát thân và còn giải phóng các con thú khác.
Khi giúp người khác trong hoạn nạn, chúng ta sẽ luôn được báo đáp.