C
ó hai người cùng vác cần ra hồ câu cá. Cả hai đều có tài câu cá nên chẳng bao lâu cá đã đầy giỏ.
Một lúc sau, có nhóm du khách gồm mười người đến tham quan hồ cá. Họ thấy hai người này không tốn nhiều công sức mà vẫn câu được nhiều cá nên cũng đi mua cần về thử vận may.
Tuy vậy, những du khách đó không câu được con cá nào.
Trong hai người câu cá kia thì có một người tính tình rất phóng khoáng và thích kết giao với mọi người. Khi thấy vậy, anh liền đề nghị hướng dẫn nhóm du khách cách câu cá. Trong khi đó, người còn lại chỉ thích ở một mình và không muốn tiếp xúc với ai.
Anh chàng thứ nhất nói với nhóm du khách, “Thế này nhé, tôi sẽ chỉ các anh câu cá. Nếu các anh áp dụng bí quyết của tôi và câu được mười con cá thì chia cho tôi một con. Còn nếu không câu đủ mười con thì các anh không cần chia cho tôi”.
Nhóm du khách chấp nhận lời đề nghị của anh.
Anh nhiệt tình hướng dẫn từng người trong nhóm cách câu cá. Sau một ngày dài, dù dành hết thời gian chỉ dạy bí quyết câu cá cho mọi người, anh vẫn có một giỏ cá đầy và làm quen thêm rất nhiều bạn mới.
Trong khi đó, người câu cá kia không có cơ hội trải nghiệm niềm vui đó. Khi đám đông vây quanh anh chàng vui vẻ kia thì anh thui thủi một mình. Và khi nhìn lại giỏ cá của mình, anh thấy nó cũng không nhiều bằng giỏ của người kia.
Khi giúp người khác thành công, bản thân chúng ta cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.