• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 14 - Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống
  3. Trang 19

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 72
  • Sau

Theo dòng cuộc sống

N

hững ngày cuối hè đầu thu, thời tiết oi bức kéo dài khiến thảm cỏ ngay trước chính điện của thiền viện cháy khô, vàng úa. Chú tiểu thấy thế bèn nói với hòa thượng trụ trì, “Xin thầy cho phép con dọn đám cỏ này. Ngay trước chính điện mà để như vậy trong thật khó coi”.

Vị trụ trì nói, “Được, nhưng con hãy đợi đến khi tiết trời dịu mát rồi làm. Nếu ngay lúc này con xới đất lên để dọn cỏ, dù có gieo hạt giống mới thì chúng cũng không thể nảy mầm vì trời đang khô hạn. Tùy thời”.

Đến giữa thu, trụ trì bảo chú tiểu đã đến lúc có thể gieo hạt. Chú tiểu vâng lời, liền xới đất, dọn cỏ. Nhưng chú tiểu vừa đổ ra nửa bao hạt giống, chưa kịp gieo thì gió đã nổi lên và thổi bay tất cả.

Chú tiểu hốt hoảng, “Thưa thầy, không xong rồi. Nửa số hạt giống đã bị gió thổi bay mất rồi”.

Trụ trì chậm rãi đáp, “Không sao đâu con. Những gì bay đi chỉ là hư không, có để lại cũng không dùng được. Tùy tính”.

Chú tiểu bèn lấy số hạt giống còn lại đem gieo. Nhưng những hạt giống vừa được gieo xuống đất, một bầy chim sẻ lại kéo đến mổ lấy hạt giống.

Chú tiểu lo lắng, “Thôi rồi, thôi rồi! Chim ăn hết hạt giống mất thôi. Phải làm sao đây?”.

Trụ trì nghe thấy liền nhẹ nhàng trấn an, “Không sao đâu con. Hạt giống còn nhiều, chim ăn không hết đâu. Tùy ngộ”.

Đêm đến, một trận mưa to ào ào trút xuống. Sáng sớm hôm sau, chú tiểu ra vườn xem rồi hớt hải chạy vào Phật đường, “Thưa thầy, lần này thì xong thật rồi! Hạt giống đã bị cơn mưa tối qua cuốn trôi hết rồi”.

Trụ trì chẳng chút lo lắng, “Trôi đến đâu nó sẽ tiếp tục sự sống ở đó. Tùy duyên”.

Không bao lâu thì hạt giống bắt đầu nảy mầm và phát triển. Hơn nửa tháng sau, cả khoảng đất vàng úa trước chính điện ngày nào giờ đã phủ một màu xanh tươi. Chú tiểu lấy làm vui mừng, mỗi ngày đều dành thời gian chăm bón cho thảm cỏ. Hòa thượng trụ trì thỉnh thoảng lại vừa ngắm nhìn thảm cỏ xanh mát vừa gật gù, “Tùy hỷ”.

Tùy thời, tùy tính, tùy ngộ, tùy duyên, tùy hỷ là những chữ ta nên khắc ghi để áp dụng trong cuộc sống. Đừng bao giờ giới hạn cách nghĩ và hành động của mình, cứ tự nhiên và thoải mái rồi chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc từ cuộc sống.