“Biển cả làm lay động con tim, truyền cảm hứng cho trí tưởng tượng và mang đến niềm vui bất tận cho tâm hồn.”
- Robert Wyland
Khao khát thấu hiểu và cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên thúc đẩy tôi chuyển đến sống ở đảo Maui. Sự thiêng liêng của đại dương xanh thẳm nơi đây truyền cảm hứng cho tôi hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tôi thường suy ngẫm về bàn tay của Tạo hóa tạo nên đại dương bao la cùng những chú cá voi với giai điệu bí ẩn và đàn cá rạn san hô đầy màu sắc. Ẩn dưới lòng đại dương là bức tranh bất tận của sự sáng tạo. Tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến vẻ bí ẩn và bình yên của biển.
Biển cả cũng dạy tôi nhiều bài học.
Biển nhắc tôi linh hoạt và thuận theo dòng chảy cuộc sống. Biển giúp tôi hiểu rằng mọi thứ đều có nhịp điệu riêng và tôi cần tôn trọng nhịp điệu đó. Biển truyền cảm hứng cho tôi tỏa sáng như ánh mặt trời lung linh trên nước và trầm lặng như trăng sao trong đêm yên tĩnh. Cuộc sống cũng giống như biển cả, không ngừng thay đổi và con người không thể kiểm soát mọi thứ. Những cơn sóng trồi lên rồi sụt xuống của biển nhắc nhở tôi đón nhận điều mới và buông bỏ điều cũ.
Biển là người thầy vĩ đại nhất của tôi. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện mọi người chung tay bảo vệ và trân trọng món quà thiêng liêng của Thượng Đế để biển sẽ luôn còn mãi và tiếp tục truyền cảm hứng cho những thế hệ sau.