• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 3 - Từ những điều bình dị
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 61
  • Sau

Một giờ của cha

“Thứ quý giá nhất bạn có thể dành tặng cho con cái mình chính là thời gian của bạn.”

- Louise Hart

“Cha ơi, một giờ làm việc cha kiếm được bao nhiêu tiền?”

Vừa về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi được cậu con trai nhỏ chào đón bằng câu hỏi rụt rè và ái ngại đó. Vì không mấy hứng thú với câu hỏi vu vơ của con, tôi bực bội trả lời, “Đừng quấy rầy cha, cha đi làm cả ngày mệt lắm rồi. Con đi chỗ khác chơi đi”.

“Cha cứ nói cho con biết đi mà. Một giờ cha kiếm được bao nhiêu tiền?”, thằng bé giật giật áo tôi gặng hỏi.

Cuối cùng, tôi đành trả lời cho xong chuyện, “Mười ngàn một giờ được chưa? Giờ thì để yên cho cha nghỉ ngơi”.

“Cha cho con xin năm ngàn được không ạ?”, thằng bé vẫn không buông tha cho tôi.

Lúc đó, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa nên quay sang nạt con, “Hóa ra con lại muốn xin tiền cha để mua mấy thứ linh tinh phải không? Không mua sắm gì hết. Đi chỗ khác chơi. Cha đang mệt!”.

Con trai nhìn tôi sợ hãi rồi lẳng lặng đi ra sau nhà.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi, tôi sực nhớ lại hành động của mình hồi chiều và cảm thấy có lỗi với con. “Biết đâu thằng bé thật sự cần mua món gì đó”, tôi nghĩ thầm.

“Con ngủ chưa?”, tôi bước đến giường con và khẽ hỏi.

“Dạ chưa.”

“Đây là năm ngàn con hỏi xin cha hồi chiều. Con cần mua gì sao?”, tôi nhẹ nhàng nói.

“Con cảm ơn cha”, thằng bé ngồi bật dậy, mò mẫm dưới gối và lấy ra cái gì đó. “Giờ thì con có đủ rồi. Con đã có đủ mười ngàn rồi!”

Trong khi tôi đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra thì con cầm xấp tiền đưa về phía tôi và nói tiếp, “Cha bán cho con một giờ làm việc của cha đi. Con muốn chơi với cha mà lúc nào cha cũng bận làm việc”.

Tôi sững người trước câu nói của con và cảm thấy hổ thẹn vì lúc nào tôi cũng bận rộn toan tính mà không nhận ra điều thật sự ý nghĩa mà người khác mong đợi nơi mình.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 61
  • Sau