Trận đánh cuối cùng khúc hát buổi bình minh
(Kính tặng đồng đội tôi và những Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước trong năm cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975)
Có đất nước nào như đất nước tôi
Hai cuộc trường chinh không lúc nào ngơi nghỉ
Hết lớp cha anh đến chúng tôi rất trẻ
Già dặn trên mình người lính trận hôm nay
Giải phóng rồi
Đồng đội tôi nước mắt mặn cay
Có thằng cười, mắt nhòa sao lại khóc
Đêm đầu tiên giấc ngủ về khó nhọc
Vẳng tiếng tắc kè
Dinh Độc Lập
Lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay
Người lính chúng tôi nỗi nhớ đêm ngày
Cái giá hòa bình
Đánh đổi máu xương
Để hôm nay có ngày vui hạnh phúc!
Quê hương mình nơi có mẹ và em
Chúng tôi lên đường nhớ dáng mẹ quê tôi
Nắm cơm gói mo cau ngày ấy
Lưng mẹ còng ruộng nhà như dấu hỏi
Giấu trong lá trầu, vôi đâu bạc mẹ ơi!
Đêm nằm ổ rơm
Mẹ thao thức bồi hồi
Đàn ông vắng rồi
Đàn bà làng mình
Cũng cày bừa, đào giếng, vữa vôi…
Loạn lạc chiến tranh
Bao phụ nữ đơn côi
Trai tráng đi xa thì đành lòng cầm vậy
Đời con gái trôi theo mùa hoa giấy
Gió đông về lả tả rụng cành xa
Tình yêu lính tôi
Nhanh gọn lắm, thật thà
Về phép tân binh
Mẹ bắt đi lấy vợ
Ngày hợp hôn chúng tôi còn bỡ ngỡ
Hơi ấm chưa quen
Đã phải chia xa…
Thế là thay chồng
Thế là gánh việc nước, nhà
Mẹ, con dâu chung tấm chăn mùa rét
Đêm lạnh trời
Sương vườn rơi tí tách
Nhớ chồng, con, lóc cóc tiếng xe trâu…
Hòn Vọng Phu xa lắc ở đâu
Quê làng mình chỗ nào cũng có
Nỗi nhớ thương hao gầy vò võ
Con gái có chồng chín dần tháng năm xa
Thế là đợi
Thế là trông
Trăng rụng bên hiên nhà
Giấu trong lòng làm vậy
Héo mỏi mòn nhớ người xa ấy
Bến sông buồn thuyền đợi mãi bến xưa…
Cuộc Tổng tiến công mùa xuân thành phố
Chỉ còn đêm nay nữa, đêm mưa
Sông Vàm Cỏ mùa này nước cuộn
Gió hạ về lao xao ngoài chướng
Đồng đội tôi
Không ngủ, đồng đội ơi!
Tiếng tắc kè rung nhẹ lá rơi
Trận đánh ngày mai
Trận cuối cùng phải thắng
Bên cánh võng có mấy thằng đằng hắng
Tiếng rít tròn ống điếu lửa bụm tay
Rì rầm trong tăng cánh lính trẻ hôm nay
Gà gáy rồi nào bắt tay xung trận
Trùng trùng đoàn quân
Trút lửa hờn căm giận
Năm cánh quân rầm rập những binh đoàn
Nào xe tăng, tên lửa dọc hàng…
Thần tốc nhanh
Quân đi như trẩy hội
“Sài Gòn ơi ta đã về đây”
Mặc bom rơi, lửa đạn, pháo bầy
Máu người lính đổ dọc vào thành phố
Vuốt mắt bạn tôi, tiến về xa lộ
Đắp vội tấm dù trên phần mộ hành quân
Cờ đỏ bay phấp phới mùa xuân
Cả nước mình hôm nay vào trận đánh
Tiến lên toàn thắng đã về ta….
Cả Sài Gòn như bừng sáng ra
Màu cờ đỏ tung bay
Trên nóc Dinh Độc Lập
Trong tiếng cười, nước mắt và hoa
Bác Hồ ơi!
Chúng cháu đã hoàn thành nhiệm vụ
Vâng lời Người “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”
Mẹ ơi!
Con sẽ về với mẹ
“Ăn cháo cũng vui” - Chúng con thường bảo thế
Đời lính chiến chinh qua nhiều thế hệ
Những Bà mẹ Việt Nam ở đâu cũng nét giống nhau
Yêu chồng, thương con, vì đất nước khổ đau
Dâng hiến Tổ quốc mình
Những người con ưu tú
Về với em - người vợ
Thuyền đã cặp bến mơ
Cho chúng mình bên nhau
Không còn nỗi đợi chờ…
Những người lính chúng tôi
Trời tháng năm xanh cao và trong nhất
Khúc hát khải hoàn đẹp lắm những mùa xuân!
Tháng 5-1975