Lãng du quan họ
Lững lờ xuôi
Lững lờ trôi
Mạn thuyền nghiêng bóng em ngồi hát duyên
Lời ca lúng liếng mắt huyền
Cho anh mê mải thuyền quyên với mình
Cây lả lướt
Cây trúc xinh
Thương ai trúc mọc bên đình gốc đa
Khăn the áo gấm lụa là
Em về dự hội để ta gặp nàng
Sông Cầu một khúc đò ngang
Cầu chưa bắc nhịp yếm nàng gió bay
Hỏi cha mẹ
Hỏi ai đây?
Dối rằng gió cuốn áo bay mất rồi?
Người về bổi hổi bồi hồi
Nghe câu quan họ đứng ngồi với ai
Duyên mình trúc mã măng mai
Để thêm nỗi nhớ đong hoài tiếng ru
Xin đừng làm chú tiểu tu
Thị Mầu hóa Tấm được mùa trăng hoa
Xin đừng làm vãi tháng ba
Hoa gạo bật đỏ la đà vãi say
Thương mình quan họ ngất ngây
Cho anh say đắm lạc ngày nhớ đêm
Lạ kỳ sao?
Tiếng vút lên
Cứ say, cứ ngấm, nảy rền... tháng năm
Bùa yêu gửi ánh trăng rằm
Hội về giã bạn dùng dằng trúc xinh
Sông chao cò trắng nghiêng mình
Dâu bờ xanh mướt chữ tình về đâu
Bóng đà khuất nẻo vạt nâu
Còn duyên quan họ mãi dầu đa đoan
Cải vàng đã nở đò ngang
Lãng du quan họ hội làng chiều xuân.