TUẦN 3
Thụ thai
Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ theo đúng dự tính, tinh trùng của anh đang tăng tốc và tiến vào bên trong trứng. Sau khi trứng và tinh trùng gặp gỡ sẽ diễn ra quá trình thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử này sẽ di chuyển ra khỏi ống dẫn trứng và trong quá trình di chuyển, hợp tử sẽ phân bào 3 lần. Tôi hiểu, tôi rất hiểu mà. Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống và xoa chút dầu lên thái dương đi nhé – tôi cũng học toán kém lắm.
Hợp tử phân bào lần đầu tiên chỉ vài giờ đồng hồ sau khi trứng gặp tinh trùng. Nó tiếp tục phân bào và chỉ vài ngày sau, nó sẽ phát triển thành phôi nang và để cho dễ hình dung, phôi nang nhỏ hơn cả dấu chấm cuối câu này.
Xin nhiệt liệt chúc mừng vì anh đã có một phôi nang! Có lẽ thuật ngữ này không phải là tên cúng cơm dễ thương nhất dành cho em bé đang phát triển kia. Tôi đoán chừng anh và cô ấy rồi sẽ nghĩ ra một cái tên phù hợp hơn nhiều. Gia đình tôi gọi phôi nang bằng những cái tên rất quen thuộc như đậu Hà Lan, đậu khô, búp non hay kẹo cao su. Có thể anh thích những cái tên nam tính hơn một chút như Rambo hay Lil’s Charles Bronson. Gọi thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào anh.
Mục tiêu của gia đình
Ông chồng của năm. Đưa cô ấy đi ăn món tráng miệng: Có thể cô ấy sẽ nhận thấy thay đổi nho nhỏ về khẩu vị do có sự thay đổi về hóc môn trong cơ thể. Anh không cần phải ý kiến về lượng thức ăn cô ấy có thể hấp thu nhé – thật ra, nếu có thể nấu bữa tối ở nhà, anh nên nấu cho cô ấy một bữa thật thịnh soạn. Anh nhớ nhé, cô ấy chưa thèm dưa chua và kem đâu đấy.