Tháng này là một dấu mốc cực kỳ quan trọng của thai kì. Cô ấy đang ở tháng cuối cùng của tam cá nguyệt thứ nhất. Mặc dù cô ấy mệt nhiều hơn và phải đi tiểu nhiều hơn nhưng thời điểm này vẫn có rất nhiều điều thú vị.
Nếu cô ấy ốm nghén, thì đây là thời điểm cơn ốm nghén sẽ tan biến (tương tự như phần lớn các bà bầu khác). Nhưng điều đó không thay đổi thực tế là dạ con của cô ấy vẫn tiếp tục giãn ra, và vì bụng ngày càng to hơn nên cảm giác khó chịu và khó ngủ sẽ bắt đầu xuất hiện.
Nhưng trong tháng này có một điều rất thú vị, đó là anh sẽ được đưa vợ đi khám thai lần đầu tiên, và rất có thể anh sẽ được nghe nhịp tim của con lần đầu tiên – đây là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời trong đời mỗi ông bố. Nguy cơ sảy thai cũng giảm nhiều khi cô ấy an toàn trải qua tháng thứ ba này, và điều đó cũng có nghĩa là anh và cô ấy có thể báo tin vui cho người thân. Sẽ rất tuyệt vời khi gia đình và bạn bè được chung vui với bí mật tuyệt diệu này!